Bí mật về những bó hoa hồng chồng tặng mỗi sáng thứ bảy
Tôi năm nay 29 tuổi, làm thu ngân tại siêu thị, đã kết hôn 3 năm và có một cháu trai 2 tuổi. Chồng tôi làm nhân viên công ty nước giải khát. Cả hai đều có công việc ổn định và nhà riêng, nhưng tôi thường cảm thấy buồn bực vì không khí gia đình ngột ngạt. Chồng tôi đã thay đổi nhiều sau khi cưới, không quan tâm hay chia sẻ gì. Tôi muốn trò chuyện nhưng anh luôn ngắt lời và chỉ nói về chuyện người khác. Ở nhà, tôi chỉ nói chuyện với con cho đỡ buồn. Dù cả hai đi làm cả ngày, khi về anh thường chỉ nằm dài xem tivi thay vì giúp tôi trông con hay làm việc nhà.
Tôi thường cảm thấy bực bội vì chồng không bao giờ tặng quà, dù là nhỏ nhất, trong suốt ba năm chung sống. Những ngày lễ, nhìn bạn bè khoe quà từ chồng, tôi chỉ biết tủi thân. Khi tôi nói nhẹ nhàng về điều đó, anh chỉ nạt nộ và cho rằng đó là trò trẻ con. Sinh nhật năm nay, tôi chờ đợi một lời chúc từ anh nhưng chỉ nhận được sự th indifference. Khi tôi nhắc đến sinh nhật mình, anh chỉ lạnh lùng đáp: "Thì sao, ai chẳng có ngày sinh, ngày tử."
Sau khi nói xong, anh lại chăm chú ăn, khiến tôi hối hận vì đã hỏi để không còn tổn thương. Em gái anh tổ chức sinh nhật và ăn mừng xin được việc làm. Tôi gọi cho anh sau giờ làm để anh ghé qua siêu thị đón tôi và mua đồ cho mẹ chồng. Trên đường, tôi bảo anh dừng lại mua hoa ly trắng tặng em. Anh để tôi vào tiệm hoa một mình. Chị bán hàng vui vẻ nhận ra tôi, hỏi về chồng tôi và nói rằng chị hạnh phúc vì được tặng hoa hàng tuần. Khi tôi chọn hoa, chị thắc mắc sao hôm nay tôi lại chọn hoa ly thay vì hồng nhung. Tôi ngạc nhiên và nén bối rối, nhưng trong lòng lại tự hỏi anh đã tặng hồng nhung cho ai. Ngồi phía sau anh, tôi không thể ngừng suy nghĩ về việc anh chưa bao giờ tặng hoa cho mình. Dù tự an ủi rằng có thể chị bán hàng nhầm người, nhưng tôi vẫn không ngủ được và quyết định trở lại tiệm hoa sáng hôm sau.
Chị bán hàng nhiệt tình khẳng định rằng anh là khách quen, thường đến mua bó hồng nhung cho vợ vào thứ bảy. Tôi cảm thấy hoang mang và quyết định kiểm chứng. Khi tôi đến nơi làm việc, anh cũng ghé mua một bó hồng nhung lớn. Chiều hôm đó, tôi gọi điện hỏi anh có thể mua hoa tặng tôi nhân kỷ niệm ngày cưới không, nhưng anh nạt lại, chê bai việc mua hoa tốn kém. Tôi cảm thấy buồn chán, nhận ra tình cảm giữa vợ chồng đang phai nhạt, sống cùng nhau như những cái bóng mà không còn lãng mạn nữa.
Anh mua hoa để làm gì? Tặng ai? Hay là có người khác? Giờ tôi nên làm gì? Theo dõi để bắt quả tang hay thông báo cho anh biết để anh chia tay người ta và quay về với mẹ con tôi?



Source: https://afamily.vn/su-that-dang-sau-nhung-bo-hoa-hong-moi-sang-thu-bay-cua-chong-7253.chn