Bị phát hiện ngoại tình, chồng giả vờ tự tử nhưng lại thiệt mạng thật sự.
Cái chết "lãng xẹt" này phản ánh bức tranh buồn của một gia đình từng hạnh phúc. Vụ việc xảy ra vào đêm 31/5/2013 trên cầu Xô Viết Nghệ Tĩnh, Cần Thơ, khi anh Nguyễn Anh V. và tình nhân đang tâm sự. Trong khi đó, vợ anh, chị M. T. Q., nghi ngờ chồng ngoại tình, đã đi tìm cùng chị gái. Họ phát hiện chồng đang ở cầu với cô gái trẻ và chị vợ bối rối gọi điện báo cho mẹ về việc chồng đang ngoại tình.
Bà mẹ vội vàng đi xe ôm đến nơi, trong khi "anh ả" vẫn thoải mái tâm sự trên cầu, khiến nhóm theo dõi tức giận. Ba người phụ nữ bắt quả tang cặp tình nhân, cô bồ bị đánh, còn anh V. không thể can ngăn. Anh chồng ngoại tình đe dọa nhảy sông tự vẫn nếu tiếp tục bị đánh. Nghe vậy, nhóm phụ nữ càng tức giận và chửi bới. Khi không ai để ý, anh V. bất ngờ nhảy xuống sông, khiến mọi người hoảng hốt. Sau khi mặt nước lặng lại, cô vợ ngất xỉu và được cấp cứu, còn mọi người chạy xuống dưới cầu tìm cách cứu anh. Cuối cùng, anh V. nổi lên bơi trở lại bờ và được mọi người động viên.
Gần bờ, nạn nhân bất ngờ chới với rồi chìm xuống, không thấy nổi lên nữa. Một nhân chứng cho biết anh vẫy vùng như kêu cứu trước khi biến mất. Dân cư gọi cứu hộ nhưng mọi nỗ lực đều vô ích, mãi đến sáng hôm sau mới tìm thấy xác. Khám nghiệm cho thấy nạn nhân chết do ngạt nước, mặc dù biết bơi và sông không sâu. Công an xác định anh không có ý định tự vẫn, chỉ hù dọa vợ, nhưng bị chuột rút khi bơi. Người vợ, sau khi ngất xỉu, đau đớn khi nghe tin chồng có “bồ nhí” mang bầu. Trong nỗi đau, chị cùng gia đình thuê xe đưa thi thể chồng về quê ở Quảng Nam để mai táng.
Hàng xóm thương xót khi hay tin người chồng qua đời. Bố vợ nạn nhân cho biết con gái ông đang đưa xác chồng về quê an táng. Anh con rể quê Quảng Nam, làm công nhân gần 10 năm trước, gặp và yêu con gái ông. Sau hai năm tìm hiểu, họ cưới nhau. Gia đình nhà vợ khá giả, có đất và xưởng sắt, giao cho chàng rể quản lý. Anh đã điều hành xưởng thành công, thuê nhiều thợ. Vợ anh ở nhà chăm sóc gia đình và quản lý phòng trọ. Họ có hai con, một gái học lớp hai và một trai mới ba tháng tuổi.
Trước đây, hai vợ chồng sống hạnh phúc, ít cãi vã. Ông bố vợ nhận xét V. là người hiền lành và chăm chỉ. Tuy nhiên, từ khi vợ mang thai đứa thứ hai, anh chồng bắt đầu cặp bồ với một cô gái trẻ đẹp ở Cần Thơ. Sau Tết Nguyên đán, vợ phát hiện chuyện ngoại tình và theo dõi chồng, bắt quả tang V. tại nhà nghỉ vào cuối tháng 2 năm 2013. Cô la hét và gọi người nhà cùng công an đến lập biên bản. V. hứa sẽ không tái phạm, nhưng sau đó cuộc sống của họ trở nên nặng nề. V. viện cớ về quê bận việc, nhưng vợ biết anh ta đang sống chung với "bồ" và cô ta đang mang bầu. Q. không dám tin vào sự thật.
Bí mật theo dõi chồng đã tiết lộ sự thật bất ngờ. Ông bố chia sẻ: "Con gái tôi sốc nặng, không biết khi nào mới ổn định. Hiện tại, nó phải nuôi hai con mà không có nghề nghiệp. Sau sự việc này, chắc chắn con tôi sẽ suy sụp và không dám tin vào đàn ông khác." Đại tá Nguyễn Văn Giáp, Phó Trưởng Công an, cũng đã trao đổi về vụ việc.


Source: https://afamily.vn/bi-bat-qua-tang-an-cha-chong-vo-tu-tu-nhung-chet-that-20130626091847192.chn
Tham khảo thêm :
Top 5 nhà phân phối camera quan sát lớn nhất HCM - Miền Nam Uy Tín - Chất lượng