Bí quyết bất ngờ của bà mẹ hai con để chồng luôn "sủng ái" mình như nữ hoàng suốt 11 năm.
Ở tuổi 33, Vũ Hồng Phương có một cuộc sống mơ ước với công việc kinh doanh thành công, tổ ấm hạnh phúc bên chồng và hai con trai. Chồng chị, anh Đức Cường, được bạn bè gọi là “soái ca” nhờ sự lãng mạn và quan tâm dành cho vợ. Họ duy trì những thói quen từ ngày mới yêu, cùng nhau đi làm, chăm sóc con cái và thường xuyên hẹn hò vào cuối tuần. Hồng Phương tin rằng việc giữ lại những thói quen đó là cách tốt nhất để duy trì tình cảm vợ chồng, khác với nhiều người nghĩ rằng việc này không cần thiết sau thời gian dài chung sống.
Sau 11 năm kết hôn, vợ chồng Phương vẫn giữ thói quen đi ra ngoài cùng nhau, nắm tay khi ngồi cạnh và dành thời gian riêng tư để hâm nóng tình yêu. Ông xã Đức Cường luôn tôn trọng sở thích và thói quen của Phương, đồng thời nhạy bén với những điều cô thích và không thích. Dù đã bên nhau hơn một thập kỷ, Phương cảm thấy mình vẫn được nâng niu và chiều chuộng như một "nữ hoàng" trong lòng chồng.
Đức Cường không ngần ngại thể hiện tình cảm với vợ, thậm chí thừa nhận anh yêu cô nhiều hơn. Dù đã có hai con, vợ vẫn là "món ăn quen mà lạ" khiến anh luôn cảm thấy thiếu nếu không có. Phương, với niềm đam mê kinh doanh, chia sẻ rằng cô giữ hai quy tắc: duy trì cái tôi và không quên làm đẹp trong mắt chồng. Cô tin rằng đàn ông thường tự hào khi đi bên vợ đẹp. Việc giữ cái tôi trong hôn nhân cần sự khéo léo, biết khi nào cần cứng rắn và khi nào cần mềm mỏng.
Trước khi kết hôn, Phương là một tiểu thư Hà thành, sống trong nhung lụa và không phải lo lắng về tiền bạc. Sau một biến cố lớn và hôn nhân, cô đã làm quen với cuộc sống thương trường, chăm chỉ làm việc như bao người khác. Từ mất mát, Phương hiểu rằng tiền bạc quan trọng nhưng tình cảm chân thành và hạnh phúc gia đình mới là điều quý giá nhất. Sau gần chục năm nỗ lực, cô đã xây dựng được một công việc ổn định, đủ để tự lo cho sở thích cá nhân và cuộc sống chung với chồng. Với Phương, tình cảm và sự quan tâm của chồng còn quý giá hơn cả những món quà hàng hiệu, khiến cô càng thêm trân trọng mối quan hệ vợ chồng.
Phương chia sẻ rằng mặc dù có thể người khác thấy buồn cười, nhưng cô đôi khi cảm thấy bức bối vì chồng luôn quá quan tâm đến mình, như việc hỏi han về bữa ăn hay những sự cố nhỏ. Anh Cường rất chú ý đến từng thói quen của vợ. Hồng Phương tự hào về chồng, vì anh không chỉ là người đồng hành trong mọi khó khăn mà còn là chỗ dựa tinh thần cho gia đình. Cô không cần những món quà đắt tiền, mà điều quan trọng là anh lo cho cuộc sống an yên của mẹ con cô. Hàng ngày, hai vợ chồng cùng đi làm và ăn sáng, và dù có giận hờn, anh vẫn nhớ hỏi cô thích ăn gì cho bữa sáng.
Sau 11 năm, thói quen đi cùng nhau của hai vợ chồng đã trở thành lệ, từ việc ra ngoài đến đi nhậu, họ luôn bên nhau. Tình bạn giữa họ ngày càng sâu sắc, giúp chia sẻ mọi điều, từ sở thích đến niềm vui. Nhìn lại chặng đường 11 năm hạnh phúc, họ đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trong hôn nhân.



















Source: https://afamily.vn/bi-quyet-bat-ngo-cua-ba-me-2-con-de-11-nam-duoc-chong-luon-sung-ai-nhu-nu-hoang-20161027041123603.chn