Bí quyết chi tiêu của bà nội trợ 9X: Chỉ tốn hơn 1 triệu/tháng cho tiền chợ mà bữa nào cũng đầy ắp hải sản.
Ngày nay, mạng xã hội (MXH) đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống, không chỉ giúp mọi người buôn bán và giao lưu mà còn chia sẻ mẹo vặt hàng ngày. Đặc biệt, hội chị em đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm nấu nướng từ các bài viết trên MXH. Mỗi khi có bà nội trợ khoe mâm cơm, chị em lại sôi nổi thảo luận, với những bữa ăn nhận nhiều góp ý hoặc khen ngợi. Mâm cơm của chị Lý Tô, 27 tuổi, Đà Nẵng, nổi bật với nhiều món hải sản ngon mắt và đầy đủ dinh dưỡng. Dù bận rộn với công việc kinh doanh, chị vẫn chăm chỉ nấu ăn cho chồng vào bữa tối, thời gian hai vợ chồng quây quần bên nhau. Nấu ăn không chỉ là sở thích mà còn là đam mê lớn của chị.
Cô chăm sóc từng bữa ăn cho chồng, niềm hạnh phúc của cô là thấy chồng ăn ngon sau một ngày làm việc vất vả. Mâm cơm hải sản hấp dẫn nhưng giá cả phải chăng, chỉ từ 50-100 nghìn đồng cho 2 vợ chồng. Hải sản bao gồm tôm, mực, cá, và nếu có cua ghẹ thì giá cao hơn một chút. Cô chỉ mất 30-50 phút để chuẩn bị và nấu, và nhìn chồng thưởng thức món ăn, cô cảm thấy rất hạnh phúc.
Đó là niềm vui nhỏ cuối ngày, giúp Lý Tô thêm động lực vào bếp. Cô chia sẻ bí quyết nấu những bữa cơm ngon, bổ rẻ nhờ mẹ mua hải sản ở quê, chỉ tốn khoảng 600 - 700 nghìn mỗi tháng cho hải sản, còn rau và thịt thỉnh thoảng mua thêm. Một con cá thu có thể đủ cho 10 bữa, giá từ 300 - 400 nghìn. Hai vợ chồng ăn ít, nên chi phí ăn uống khoảng hơn 1 triệu đồng/tháng. Lý Tô thường sơ chế hải sản trước và bảo quản trong tủ lạnh, chỉ mất thời gian rã đông và ướp gia vị, rồi nấu trong 30 phút. Họ mới cưới được 6 tháng.
Để đảm bảo dinh dưỡng cho bữa cơm, Lý Tô luôn cố gắng cân bằng thịt cá và rau củ, đặc biệt là hải sản tươi ngon từ miền Trung. Nhiều chị em thường ghen tị ước ao được làm dâu miền biển. Lý Tô cảm thấy hạnh phúc khi thấy chồng vui vẻ thưởng thức món ăn sau ngày làm việc. Bữa cơm gia đình giúp hai vợ chồng gắn kết hơn và chi phí lại không cao. Cô đã học nấu ăn từ mẹ và biết nhiều cách chế biến hải sản. Cả hai có khẩu vị hợp nhau, chồng cô thường ăn 3-4 bát mỗi bữa. Lý Tô cho rằng con đường ngắn nhất đến tình yêu là qua cái dạ dày. Những hình ảnh trong bài viết là mâm cơm cuối tuần của gia đình cô, dành cho ba người.
Ngày thường, nhà Lý Tô chỉ có 2 người ăn và giảm bớt thức ăn.















Source: https://afamily.vn/bi-quyet-chi-tieu-cua-ba-noi-tro-9x-chi-ton-hon-1-trieu-thang-tien-cho-ma-bua-nao-cung-day-ap-hai-san-20190510115908718.chn