Bí quyết duy trì hạnh phúc trong 17 năm hôn nhân của một cặp vợ chồng
Gia đình hạnh phúc của chị Lê Thị Hoa (SN 1977) và anh Triệu Văn Dũng (SN 1974) đã trải qua 17 năm hôn nhân và có ba con: Triệu Lan Anh 17 tuổi, Triệu Hương Chi 10 tuổi, và Triệu Hải Nam 3 tuổi. Tình cảm của họ vẫn bền chặt như ngày đầu. Họ cùng nhau làm việc và chăm sóc con cái để tạo dựng một cuộc sống viên mãn. Hiện họ đang sống tại tổ 8, khối Độc Lập, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. Chị Hoa chia sẻ rằng để duy trì hạnh phúc gia đình, việc khéo léo trong mối quan hệ với nhà chồng là rất quan trọng, đặc biệt khi chị phải đối mặt với nhiều khó khăn từ mâu thuẫn gia đình, đặc biệt là với mẹ chồng khó tính.
Khi mới về nhà chồng, chị và mẹ chồng thường xảy ra mâu thuẫn nhỏ. Tuy nhiên, từ những xô xát đó, chị đã học cách đặt mình vào vị trí của mẹ chồng và điều chỉnh bản thân để trở nên chín chắn hơn. Chị không còn chấp nhặt những lời nói của mẹ chồng, mà thường im lặng lắng nghe và sau đó nói chuyện nhẹ nhàng để chia sẻ. Nhờ vậy, mối quan hệ giữa họ đã được cải thiện đáng kể. Chị cũng chú ý đến cách ứng xử với các anh chị em chồng, thường xuyên trò chuyện và giúp đỡ họ trong những lúc khó khăn. Nhờ vậy, chị được các chị chồng quý mến như em gái, đặc biệt là chị dâu, với người mà chị có mối quan hệ rất thân thiết.
Anh Dũng, 23 tuổi, làm rể trong gia đình vợ và luôn coi gia đình vợ như gia đình mình. Anh thỏa thuận với vợ rằng cô sẽ chăm lo cho nhà chồng, còn anh sẽ lo cho nhà vợ. Người vợ khéo léo chia sẻ rằng để có hạnh phúc gia đình, cần phải dung hòa mối quan hệ với mẹ chồng và anh em nhà chồng. Khi cả hai cùng nỗ lực, gia đình mới hạnh phúc và vững bền. Sau khi kết hôn, anh chị Hoa Dũng bắt đầu sống trong một căn nhà cấp 4 lụp xụp.
Mỗi khi trời mưa gió, nhà chị dột nhiều chỗ. Lúc đó, anh chị làm công nhân với lương thấp, lại có con nhỏ nên kinh tế càng khó khăn. Có lúc, anh chị không có tiền mua thuốc cho con khi ốm đau, phải vay mượn để lo việc gấp. Khi con gái được 7 tháng, chị quyết định gửi con đi trẻ để bắt đầu kinh doanh nhỏ bán hàng ăn ở chợ Vạn Phúc. Từ đó, cuộc sống của anh chị dần khấm khá hơn. Ngoài việc bán hàng, chị còn trồng rau và thầu ao nuôi cá, giúp gia đình tiết kiệm được một khoản tiền. Chị nhớ lại thời gian có con đầu lòng, vợ chồng chị làm việc vất vả, không có ngày nghỉ.
Chị Hoa nhớ lại những năm khó khăn, khi hai vợ chồng chỉ tích lũy được 2 chỉ vàng trong một năm và cảm thấy lo lắng. Sau 17 năm hôn nhân, nhờ sự cố gắng, anh chị đã xây dựng được hai căn nhà: căn đầu tiên vào năm 2000 trị giá 70 triệu đồng, và căn thứ hai vào năm 2009 trị giá 700 triệu đồng. Họ cũng đã mua được một mảnh đất 50m² gần nhà với giá 1,2 tỷ đồng. Dù xuất phát từ gia đình nghèo, anh Dũng và chị Hoa luôn động viên nhau làm việc chăm chỉ để tạo dựng tương lai cho con cái và có cuộc sống ổn định. Sau gần 20 năm phấn đấu, họ đã đạt được những mục tiêu của mình. Trong suốt 17 năm kết hôn, chị Hoa cũng đã trải qua 3 lần sinh nở và chăm sóc con cái, điều này khiến chị đôi khi cảm thấy mệt mỏi.
Người phụ nữ này luôn coi gia đình là ưu tiên hàng đầu và hết lòng chăm sóc chồng con. Anh Dũng, chồng chị, dù làm việc muộn do tăng ca, vẫn không kêu ca và sẵn sàng giúp vợ bất cứ việc gì khi về nhà.





Source: https://afamily.vn/bi-quyet-co-17-nam-hon-nhan-hanh-phuc-cua-mot-cap-vo-chong-20130625085924606.chn