Bị "tiểu tam" tấn công bất ngờ từ phía sau
Chị Ngàn, một người phụ nữ quê Nam Định vừa trải qua ly hôn, đang chịu đựng nhiều nỗi đau sau khi gia đình tan vỡ và bị chồng bỏ một cách đột ngột. Hai năm trước, chị lên thành phố làm giúp việc để mưu sinh, phải để hai con lại cho chồng chăm sóc với hi vọng kiếm đủ tiền cho các con ăn học. Ban đầu, công việc diễn ra suôn sẻ, chị được chủ quý mến và thường xuyên gửi tiền về cho gia đình. Chị cũng thỉnh thoảng về thăm nhà khi có dịp. Dù xa vợ, chồng chị cũng không thiếu thốn về mặt tình cảm.
Chị kể rằng chưa bao giờ có ý nghĩ không chung thủy với chồng, nhưng gần một năm sau khi đi làm, chồng bỗng nhiên chửi mắng vì nghi ngờ chị không đúng đạo vợ. Nhân tình của chồng đã lan truyền tin đồn rằng chị ngoại tình, khiến cả làng bàn tán xôn xao. Nhiều người kể lại rằng họ thấy chị đi cùng một người đàn ông lạ, thậm chí có cả hình ảnh thân mật của chị với người đó, nhưng chị không nhớ đã từng gặp gỡ ai như vậy. Chị khẳng định mình chỉ làm giúp việc và hầu hết thời gian đều ở trong nhà, không có chuyện ngoại tình.
Người ta vẫn hoài nghi, xì xào rằng "Không có lửa làm sao có khói" và "Giúp việc chứ có phải đi tù đâu, làm gì có chuyện không được ra ngoài". Chị Ngàn đau đớn nói rằng chồng chị ngày càng tức giận, chửi mắng và đánh đập chị, kiên quyết đòi li hôn. Dù chị không làm gì sai nhưng không thể chứng minh mình trong sạch, chị cảm thấy tuyệt vọng khi bị chồng ruồng rẫy và thiên hạ khinh bỉ. Cuối cùng, họ đã li hôn, chồng nhường quyền nuôi hai con cho chị. Chị gửi con cho ông bà ngoại và tiếp tục làm việc ở thành phố. Chỉ sau hai tháng, chồng chị đã cưới vợ mới, và chị phát hiện ra rằng trong thời gian chị đi làm, anh ta đã có bồ và lên kế hoạch bôi nhọ danh dự chị.
Chị Thanh Kiến An ở Hải Phòng chia sẻ về việc bị chồng nghi ngờ khi thấy ảnh chị đứng cạnh một người đàn ông trước cửa nhà vào ban đêm. Chồng chị, là người xây dựng thường xuyên xa nhà, đã ghen tuông và nổi giận khi thấy bức ảnh. Thực chất, người đàn ông trong ảnh là đồng nghiệp của chị, đến thảo luận công việc. Trong khi đó, chị Ngàn cũng rơi vào tình huống tương tự khi bị nhân tình của chồng chỉnh sửa ảnh, ghép mặt chị vào hình một cặp tình nhân.
Chị Thanh phải nộp báo cáo gấp cho sếp vào sáng hôm sau nhưng không biết hẹn gặp ai, nên đã mời một anh đến nhà mình. Tuy nhiên, toàn bộ quá trình đó lại bị chụp lại và gửi cho chồng chị. Chị đã giải thích rõ ràng với chồng nhưng anh không tin và vẫn nghi ngờ. Trong những ngày chồng nghỉ ở nhà, hai người xảy ra chiến tranh lạnh, và anh thường lớn tiếng chửi mắng chị vì ghen tuông. Chị cũng phát hiện chồng có những cuộc gọi đáng ngờ và bắt đầu nghi ngờ anh có người khác. Chị nghĩ có thể có người biết chồng hay ghen và cố tình phá hoại gia đình mình.
Cô bồ trẻ của chồng quyết tâm theo đuổi anh, buộc anh phải bỏ vợ. Chị phát hiện chồng ở nhà lâu hơn để âm thầm tìm chứng cứ ngoại tình của chị, nhưng không thành công. Trong thời gian đó, nhiều cuộc gọi lạ liên tục xuất hiện. Chị không hỏi han để tránh nghi ngờ và cuối cùng đã phát hiện những tin nhắn khả nghi.


Source: https://afamily.vn/bi-bo-cua-chong-dam-len-sau-lung-20140801094140372.chn