"Bị trừng phạt vì dám chỉ trích thần tượng của vợ"
Vợ chồng anh Khánh ở Hà Nội đang gặp tình huống dở khóc dở cười vì vợ anh, chị Phượng, mê phim Hàn Quốc đến mức khóc như mưa. Dù là một người phụ nữ cứng rắn và có chức vụ cao, chị lại bị cuốn hút bởi những bộ phim sướt mướt. Anh Khánh thường châm chọc vợ, hỏi tại sao ở tuổi gần 40 mà vẫn mê những tình huống phi lý trong phim, nhưng chị chỉ cười và cho rằng đó là thú vui của mình. Sau giờ làm, chị nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn rồi lên phòng xem phim một cách thoải mái. Lịch xem phim của chị gần đây rất đều đặn.
Buổi sáng, chị dậy sớm với Ông hoàng thời trang, trưa ăn cơm cùng Bữa tiệc của các vị thần, chiều thưởng thức Điệu Valse mùa xuân và tối muộn xem Anh chàng lọ lem. Chị mê những bộ phim tình cảm Hàn Quốc đến mức cuồng nhiệt. Trước đây, anh chị thường đi cà phê để hâm nóng tình cảm, nhưng giờ chị đã không còn dành thời gian cho anh nữa mà khuyên anh tìm thú vui khác. Anh Thành, chồng chị, nhận xét chị nghiện phim Hàn nặng và chỉ ước vợ có thể bỏ ti vi để đi chơi cùng gia đình. Chị Nguyên thì dành hết thời gian rảnh để xem phim và đòi chồng nâng cấp gói cước mạng để xem phim online thoải mái.
Một hôm, chị Nguyên không thể chờ đợi khi tập phim mới chưa có phụ đề tiếng Việt. Để tự lập hơn, chị bắt đầu học tiếng Hàn tại một trung tâm. Mặc dù chỉ biết đọc và viết vài từ đơn giản, thỉnh thoảng chị vẫn "bật" ra các câu tiếng Hàn khiến chồng ngạc nhiên. Chị là fan cuồng của Won Bin, thường than thở khi anh nhập ngũ. Một lần, khi xem phim, chị khóc lóc vì nhân vật nữ phản bội, trong khi chồng thì cố gắng dỗ dành. Nhưng khi chị vô tình khen Jang Geun Suk, anh lại cảm thấy không hài lòng.
Anh nói: “Khen làm gì, ai lên ti vi mà không trang điểm”. Cô bạn nhận xét: “Trẻ trung, da đẹp, không tì vết”. Anh thì thầm về việc phẫu thuật thẩm mỹ. Họ bàn về phim mới, khen chàng diễn viên, nhưng cũng cảnh báo về đàn ông Hàn. Lời nói này khiến vợ chồng anh xảy ra mâu thuẫn. Chị quyết cấm vận anh một tuần vì tội bôi nhọ thần tượng. Anh Thành, thấy vợ mê phim, quyết định cắt mạng. Vợ anh phản ứng dữ dội, bỏ đi và trở về với USB 3G. Chị tuyên bố chán chồng, còn anh chỉ biết lủi thủi nấu mì cho con ăn.
Sau một thời gian, Diệp nhận ra mình mất cảm giác với chồng, chỉ còn thấy rạo rực khi xem phim và những nhân vật trong đó.


Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/bi-cam-van-vi-dam-che-than-tuong-cua-vo-20133314228499.chn