Bố chồng can thiệp trong cuộc cãi vã vợ chồng, khiến tôi quyết định viết đơn ly hôn ngay lập tức.
Tôi và chồng yêu nhau 4 năm trước khi cưới, chủ yếu vì bố mẹ anh không chấp nhận tôi do gia đình tôi nghèo. Bố chồng cho rằng tôi không xứng đáng vì ông từng có trải nghiệm xấu với bố tôi. Sau nhiều lần chia tay và quay lại, cuối cùng nhà chồng cũng hỏi cưới tôi. Tuy nhiên, trong lễ đính hôn, bố chồng yêu cầu gia đình tôi không mời bố tôi vì không muốn bị người khác bình luận. Mặc dù tôi rất hận bố mình vì đã bỏ rơi mẹ con tôi, nhưng yêu cầu của bố chồng khiến tôi cảm thấy bị khinh thường. Mẹ tôi khuyên tôi nên suy nghĩ lại, nhưng cuối cùng tôi vẫn quyết định cưới anh vì tình yêu của chúng tôi.
Cuộc sống hôn nhân của tôi không kéo dài lâu. Chồng tôi, kế toán trưởng với lương cao, nhưng nhu nhược và nghe lời bố mẹ. Anh chỉ đưa cho tôi 3 triệu trong tổng số lương gần 20 triệu, phần còn lại anh gửi cho bố mẹ giữ. Bố chồng thẳng thừng nói vợ có thể thay, nhưng bố mẹ thì không bao giờ. Tôi buồn nhưng không dám nói, chỉ im lặng. Mỗi tháng, chúng tôi phải đóng 3 triệu cho tiền ăn và tự chi trả điện nước. Tôi đang mang bầu, cần tiền khám thai nhưng lại thường xuyên thiếu thốn. Mỗi lần tôi than vãn, chồng lại mắng tôi. Mâu thuẫn giữa chúng tôi ngày càng nhiều xoay quanh vấn đề tiền bạc.
Trong lúc cãi nhau với chồng về việc đưa một nửa lương để mua sắm đồ sơ sinh, tôi tức giận ném điện thoại về phía anh. Chồng tôi phản ứng dữ dội, đòi đánh tôi và đập đồ đạc. Bố chồng nghe thấy, lập tức lên mắng tôi, cho rằng tôi chỉ muốn gom tiền về cho mẹ và chê bai tôi là con dâu hám tiền. Tôi sốc và quyết định dọn đồ ra ngoài, dù đang mang thai 7 tháng. Tôi không muốn sống trong sự coi thường đó, nhưng cũng đau lòng cho tình yêu 4 năm và tương lai của con. Giờ tôi không biết phải làm sao.



Source: https://afamily.vn/vo-chong-cai-nhau-bo-chong-chay-len-noi-mot-cau-khien-toi-viet-don-ly-hon-ngay-lap-tuc-20190129185657784.chn