Bố chồng tương lai bất ngờ đưa ra đề nghị thẳng thừng sau lần gặp mặt đầu tiên, khiến tôi choáng váng.
Sau khi sinh con gái đầu lòng, tình cảm giữa tôi và Phong không còn như trước. Tôi thường tự hỏi có nên tiếp tục mối quan hệ này vì con gái. Cuộc trò chuyện với bố chồng tương lai đã giúp tôi đưa ra quyết định. Chỉ 2 tháng sau khi yêu nhau, chúng tôi đã sống chung. Cả hai còn trẻ, chưa trải qua nhiều thử thách, và tin rằng tình yêu của chúng tôi vững bền. Khi biết mình có thai, chúng tôi rất vui mừng. Phong đã cầu hôn và tôi hạnh phúc đồng ý. 18 tháng sau khi hẹn hò, con gái chúng tôi chào đời.
Tôi và anh dự định tổ chức đám cưới khi con tròn 1 tuổi, nhưng ngày hạnh phúc ấy sẽ không bao giờ đến vì tình cảm giữa chúng tôi dần phai nhạt. Ban đầu, tôi không hiểu điều gì xảy ra, chỉ cảm thấy mình trở nên tồi tệ. Tôi luôn nghĩ mình không xứng đáng với một người chồng tốt và một đứa con đáng yêu. Đến khi bạn thân nhắc nhở, tôi nhận ra Phong chính là nguyên nhân khiến tôi cảm thấy bế tắc. Anh thường xuyên chê bai tôi, từ cách ăn mặc đến kiểu tóc, khiến lòng tự tôn của tôi bị tổn thương.
Em ra đường với bộ đồ đó à? Em có nhìn gương không, chẳng khác gì mấy bà thím đâu. Chắc em thấy vui với lựa chọn của mình lắm, đúng không? Hàng ngày, tôi luôn phải nghe những câu như vậy từ người đàn ông mà tôi tin tưởng nhất. Dần dần, sự tự tin của tôi biến mất mà không hay biết. Phong cũng ngày càng hay nổi giận vô lý. Anh không bao giờ đánh tôi, nhưng mỗi khi không hài lòng, anh lại đập phá đồ đạc hoặc đấm vào tường. Nhiều lần, con gái tôi đã khóc vì sợ. Khi tôi cố nói chuyện với anh, anh chỉ gạt đi và nói tôi quá nhạy cảm, rằng tôi cần phải mạnh mẽ hơn. Tôi cảm thấy chán nản và sợ hãi, không muốn sống trong tâm trạng tiêu cực này nữa, nhưng nghĩ đến con gái, tôi không muốn cô bé lớn lên thiếu cha.
Khoảng 2 tháng trước, bố mẹ anh từ Mỹ về, và đây là lần đầu tiên tôi gặp họ. Tôi biết họ có điều kiện tốt, trong khi gia cảnh tôi hoàn toàn trái ngược. Tuy nhiên, tôi không ngờ họ lại phản ứng tệ đến vậy. Họ thẳng thừng nói rằng với điều kiện của anh, đáng lẽ anh phải cưới một cô gái tốt hơn. Họ xem tôi và con gái như gánh nặng, cản trở sự nghiệp của anh. Trước khi về Mỹ, bố chồng tương lai đã mời tôi đi dạo và khiến tôi sốc khi đề nghị trả tiền để tôi từ bỏ mối quan hệ với anh, đồng thời chu cấp cho con gái tôi đến khi đủ 18 tuổi.
Cô đừng lo về việc hai mẹ con sẽ thiệt thòi. Tôi chỉ muốn bắt đầu một cuộc sống mới cho cả hai. Lời đề nghị của bố chồng tương lai khiến tôi tỉnh ngộ rằng đây là cách tốt nhất để chúng tôi có cuộc sống tốt đẹp hơn. Một tuần sau, tôi chia tay Phong và dọn ra ngoài với con gái. Bố mẹ anh đã giữ lời hứa, chuyển tiền cho tôi để mua nhà và cam kết chu cấp hàng tháng cho con gái, với điều kiện tôi không được liên lạc với con trai họ và không tiết lộ thỏa thuận. Tôi không biết quyết định này có đúng hay không, nhưng ít nhất giờ tôi không còn cảm thấy tồi tệ. Làm mẹ đơn thân không dễ, nhưng tôi tin mình có thể nuôi dạy con gái.





Source: https://afamily.vn/sau-lan-dau-gap-mat-bo-chong-tuong-lai-bat-ngo-dua-ra-de-nghi-thang-thung-nhu-mot-cu-tat-khien-toi-suc-tinh-20181203145722763.chn