"Bó đậu đũa khiến mẹ chồng từ yêu quý chuyển sang chán ghét con dâu"
Trước khi kết hôn với Duy, chúng tôi đã quyết định sống riêng. Gia đình hai bên đều có điều kiện và hỗ trợ chúng tôi mua chung cư. Bố mẹ chồng cũng thoáng, nên cho chúng tôi ra ở riêng để tránh xích mích. Tôi rất vui vì được vào gia đình tốt, có bố mẹ chồng tâm lý và chồng yêu thương. Tuy nhiên, mỗi cuối tuần, chúng tôi vẫn về nhà bố mẹ chồng để nấu nướng và ăn cùng ông bà. Mẹ chồng rất đảm đang, thường chuẩn bị bữa ăn cầu kỳ với nhiều món. Hôm đó, mẹ mua đậu đũa và gọi tôi và chồng xuống giúp. Tôi bảo chồng để tôi làm một mình cho nhanh.
Tôi cầm dao cắt đậu đũa thành từng khúc đều nhau rồi bỏ vào rổ để rửa, nhưng mẹ chồng nhìn tôi với ánh mắt không hài lòng. Bà lắp bắp hỏi tôi làm như vậy sao, mặc dù tôi tự tin rằng đậu đã được cắt đẹp mắt. Bà nổi giận, tắt bếp và mắng tôi không biết nội trợ, không chăm sóc được con trai bà. Tôi cảm thấy ức chế vì chỉ một bó đậu mà bà đã chê trách tôi không ra gì, khiến tôi nhận ra rằng mẹ chồng có tư tưởng lạc hậu hơn tôi tưởng.
Trong thời hiện đại, trai gái bình đẳng, nên chồng tôi cũng phải tham gia việc nhà. Tôi nấu cơm, anh cũng phải nấu canh, không thể để mình tôi phục vụ. Tuy nhiên, tôi không nói thẳng với mẹ chồng mà chỉ lặng lẽ vâng dạ và bỏ ngoài tai lời bà. Dần dần, tình cảm của tôi dành cho bà phai nhạt. Bà chê tôi nấu ăn kém và bắt tôi phải học. Sau bữa ăn đó, bà không còn ưa tôi, thậm chí còn nói trước cả nhà rằng tôi không biết chăm sóc gia đình. Thay vì cùng nhau nấu ăn vui vẻ, bà giờ chỉ để tôi phụ bà dưới bếp để dễ dạy bảo, và ngày càng soi xét tôi nhiều hơn.
Tôi rất lo lắng mỗi cuối tuần phải sang nhà bố mẹ chồng, thậm chí có khi còn bị gọi sang vào buổi tối trong tuần. Điều này khiến tôi cảm thấy áp lực và căng thẳng.


Source: https://afamily.vn/chi-vi-bo-dau-dua-me-chong-dang-yeu-quy-bong-tro-nen-chan-ghet-con-dau-moi-ra-mat-20180704143816095.chn