Chỉ cần 20 phút mỗi ngày, mẹ đơn thân biến bữa ăn thành tuyệt phẩm vừa ngon vừa đẹp, khiến các chị em ngưỡng mộ!
Nuôi con là hành trình gian khổ của những người mẹ, khi mà từng bữa ăn và giấc ngủ của con đều khiến họ trăn trở. Tuy nhiên, với tình yêu thương và nỗ lực, các mẹ vẫn vượt qua. Chị Loan, một bà mẹ đơn thân, là một ví dụ điển hình. Dù bận rộn, chị chỉ dành 20 phút mỗi ngày để chuẩn bị bữa ăn cho con trai 2 tuổi rưỡi, với nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn. Chị không có điều kiện đi du lịch nhưng bù đắp cho con bằng những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, thể hiện tình yêu qua từng món ăn.
Mỗi ngày đến giờ ăn, bé Min rất háo hức, ngồi chờ mẹ lúc 6h30. Khi mẹ bưng món ăn ra, Min luôn bất ngờ và vui vẻ thốt lên "Wow". Chị Loan, mẹ của Min, rất tâm huyết trong việc nấu nướng, trình bày các món ăn đẹp mắt và đa dạng. Dù Min không thích ăn rau và cá, chị đã khéo léo chế biến thành cơm rau củ và chả cá để bé dễ ăn hơn. Min luôn ăn hết sạch bát, và nhiều mẹ trên mạng xã hội đã khen ngợi tài nấu nướng của chị.
Chị khéo quá! Em chỉ biết nấu món đơn giản, không như chị. Chị còn chụp ảnh đẹp nữa, nhìn là muốn ăn ngay! Hãy xem thêm thực đơn chị Loan đã chuẩn bị cho bé Min nhé!

















Source: https://afamily.vn/chi-20-phut-moi-ngay-da-co-ngay-bua-an-vua-ngon-vua-dep-cho-con-me-don-than-khien-chi-em-khong-khoi-tram-tro-20190709080137856.chn