Bộ mặt thật của chồng và cuộc hôn nhân ngắn ngủi...
Hương Giang, 28 tuổi, ở Trịnh Hoài Đức, Hà Nội, quyết định lấy chồng sau 6 tháng yêu nhau dù chỉ gặp mặt chưa đến 10 lần do công việc ở hai miền. Ban đầu, Giang cảm thấy hạnh phúc, nhưng gần đến ngày cưới, cô nhận ra bộ mặt thật của chồng. Anh có tính gia trưởng và hay cãi cọ vì Giang bận rộn chuẩn bị đám cưới ở Sài Gòn. Anh còn đe dọa sẽ không cho Giang đi làm sau khi cưới. Cảm thấy khó chịu với sự sĩ diện và vô trách nhiệm của anh, Giang bắt đầu ân hận về quyết định của mình.
Giang cảm thấy thất vọng về chồng chưa cưới trong quá trình chuẩn bị đám cưới. Dù lương của anh gấp ba lần của Giang, nhưng đến ngày cưới, anh không có tiền. Anh thường yêu cầu Giang đưa tiền cho các khoản như ảnh cưới, bộ đệm, chăn ga và cả comple. Giang âm thầm đáp ứng mọi yêu cầu của anh, kể cả khi anh xin tiền để mua bó hoa cưới 300.000 đồng, dù anh đã nói rằng rất ngại khi phải hỏi. Giang muốn đám cưới diễn ra suôn sẻ, nhưng sự phụ thuộc tài chính của chồng khiến cô chán nản.
Giang đã tiêu hết tiền cho nhiều thứ, trong đó có 2 tháng lương cuối để mua 5 chỉ vàng làm hồi môn cho ngày cưới. Khi Giang bảo chồng chưa cưới tự xoay sở vì mình không còn tiền, anh tỏ ra giận dỗi và cho rằng cô đã tính toán trước. Bố mẹ Giang cũng mắng cô ngu khi không biết vay mượn. Sau cưới, Giang càng chán chồng khi anh tuyên bố sẽ tiêu tiền riêng, không tiêu chung nữa. Trong dịp Tết, chồng không bàn bạc gì, Giang phải tự rút tiền lương để mua sắm và lì xì cho bố mẹ chồng và các cháu.
Trong mấy ngày Tết, chồng Giang chỉ ghé thăm bên ngoại một lần và không mừng tuổi ông bà ngoại, khiến Giang cảm thấy xấu hổ và thất vọng. Để mua quà cho chồng, cô phải tiêu tiền mừng tuổi của gia đình mình. Giang cảm thấy cô đơn, buồn bã và đã nghĩ đến việc kết thúc hôn nhân vì nhận ra bản chất xấu xa của chồng. Tương tự, Phương Hoàng Mai cũng chỉ mới cưới được một tuần nhưng đã mệt mỏi vì chồng vô trách nhiệm, khác xa với hình ảnh mà cô thấy lúc yêu. Bộ mặt thật của anh chỉ lộ ra trong ngày lễ ăn hỏi.
Phương và chồng đã thống nhất lì xì cho nhau trong lễ ăn hỏi, nhưng nhà trai không gửi phong bao. Khi Phương gọi điện trách, Tú không nhận lỗi mà còn mắng cô thậm tệ, khiến cô bật khóc. Dù vậy, đám cưới vẫn diễn ra. Sau đó, khi đếm phong bì, Phương phát hiện mình nhận được 32 triệu tiền mừng, nhưng Tú đã lén đưa 30 triệu cho mẹ chồng để trả tiền cỗ mà không bàn bạc với vợ.
Tú chỉ cho Phương 2 triệu để tiêu vặt, trong khi anh tự ý lấy 30 triệu tiền mừng của cô đưa cho mẹ để trả tiền cỗ đám cưới. Anh biện minh rằng làm vậy để vợ chồng được thể diện với mẹ, nhưng Phương cảm thấy tức giận vì chồng đã tự ý quyết định và còn bớt tiền của cô.


Source: https://afamily.vn/bo-mat-that-cua-chong-va-dam-cuoi-ngan-ngui-2014020802204320.chn