Bố mẹ chồng luôn ủng hộ và yêu thương hết mình.
Hải, 28 tuổi, luôn tự hào khoe về bố mẹ chồng tuyệt vời của mình. Sau 3 năm làm dâu, Hải cảm thấy rất thoải mái với gia đình chồng. Trước khi cưới, chồng Hải thường dẫn cô về nhà, điều này được mẹ chồng chủ động sắp xếp để Hải quen với nếp sống gia đình. Cô cảm nhận được tình cảm chân thành từ bố mẹ chồng, không có sự thay đổi nào. Đặc biệt, trong ngày cưới, mẹ chồng đã hỏi Hải về kiểu kiềng vàng cô thích để mua, thể hiện sự quan tâm và lo lắng cho con dâu.
Nếu không bày tỏ quan điểm, chỉ thiệt thòi. Mình phải chở mẹ chồng đi mua vòng kiềng, và bà chọn đúng kiểu mình thích. Ngày cưới, mẹ chồng đeo chiếc kiềng vàng 5 chỉ cho mình, khiến cả họ trầm trồ khen. Mình hơi ngại vì mẹ tốn kém. Sau đám cưới, bố mẹ chồng giữ phong bì khách của mình, còn phong bì của hai vợ chồng thì đưa nguyên cho hai người tự kiểm. 3 năm sống chung, mình chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi với bố mẹ chồng. Sau cưới, bố mẹ chồng họp gia đình để hai vợ chồng ăn riêng nhưng chung nhà. Mình xin được ăn chung, mặc dù nếp nhà đã vậy từ trước, nhưng không cảm thấy mệt mỏi chút nào.
Mẹ chồng không bắt con dâu dậy nấu nướng, nên sáng nào cũng đã thấy mẹ chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà. Món ăn thường xuyên thay đổi, và chỉ cần tối hôm trước nói với mẹ về món thích, sáng hôm sau đã có ngay. Nếu muốn ra ngoài ăn, chỉ cần báo với mẹ là được. Nàng dâu cảm động vì sự quan tâm của bố mẹ chồng, đặc biệt là khi mẹ chồng thấy nàng tăng 5-6kg sau sinh. Mẹ lo nàng sẽ khó chịu trong mùa nóng nên đã mua vải và tự may cho con dâu một bộ đồ ở nhà mát mẻ, rồi giặt giũ sẵn để tối có thể mặc ngay.
Bà mẹ chồng đã hứa sẽ may thêm đồ cho con dâu và còn dự định làm hai chiếc váy thun suông để Ly mặc đi làm cho thoải mái. Ly, 27 tuổi, sống ở Hà Đông, Hà Nội, cảm động khi nhận bộ quần áo mẹ chồng may. Dù chỉ mới sống với gia đình chồng hơn một năm, Ly luôn hài lòng về cuộc sống tại đây. Cô hãnh diện kể về bố mẹ chồng tâm lý, thường mang quà về cho con dâu và nấu nướng giúp khi cả hai đều vụng về. Họ còn mua nhà cho vợ chồng trẻ để tự lập chỉ sau 4 tháng cưới.
Dù sống cách nhà chồng 17km, cuối tuần nào vợ chồng Ly cũng về thăm bố mẹ. Mẹ chồng luôn gọi điện nhắc nhở và chuẩn bị món ăn cho con dâu, lo lắng nếu chưa thấy Ly gọi. Về nhà chồng, Ly được chăm sóc như trẻ con; mẹ chồng hỏi món ăn trước khi đi chợ và luôn mua đồ ăn vặt cho Ly. Mặc dù đã 27 tuổi, Ly vẫn cảm thấy ngại khi nhận sự chăm sóc tận tình từ mẹ chồng. Hiện tại, Ly mang bầu 3 tháng và mẹ chồng một tay lo cho mọi thứ, từ thức ăn đến bổ dưỡng. Ly rất hạnh phúc vì có mẹ chồng yêu thương như vậy.
Mẹ chồng luôn chăm sóc Ly từng li từng tí, từ việc mua váy, quần lót, nhắc uống sữa bầu và viên sắt, đến việc chuẩn bị tiêm phòng. Dù mới mang bầu 3 tháng, Ly cảm thấy hạnh phúc vì có mẹ chồng coi mình như con gái. Một lần về nhà chồng, chồng Ly bận việc không thể đi cùng.


Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/nha-co-bo-me-chong-het-y-20140801042252971.chn