Mối quan hệ thông gia thường có khoảng cách nhất định, có thể do bên nào đó tỏ ra kiêu ngạo hoặc vì sự không tương đồng giữa hai gia đình. Thường thì mỗi bên đều ưu tiên con đẻ hơn con dâu, con rể. Tuy nhiên, trong trường hợp của tôi, bố mẹ chồng rất quá đáng, không chỉ hành hạ tôi mà còn gây áp lực cho bố mẹ đẻ tôi. Sự thù hận trong tôi ngày càng lớn, tôi chỉ muốn bảo vệ bố mẹ mình. Thực tế, gia đình tôi không môn đăng hộ đối; bố mẹ tôi là công nhân, đã vất vả làm việc để nuôi dạy tôi và em trai nên người. Họ hiền lành, không mưu mô, và chúng tôi đều có cuộc sống ổn định.
Tuy lương của tôi không cao, nhưng tôi cảm thấy ổn vì còn phải lo trách nhiệm làm dâu và làm vợ. Nhà chồng tôi rất giàu, bố chồng có chức vụ cao và đãi ngộ tốt. Tuy nhiên, họ rất tiết kiệm và tiêu tiền có mục đích. Thời gian đầu yêu nhau, mẹ chồng phản đối kịch liệt, thậm chí nói tôi không xứng đáng với gia sản của họ. Dù vậy, chồng tôi không muốn xa tôi, nên gia đình tổ chức đám cưới trong không khí gượng ép. Hiện tại, tôi đã lấy chồng gần 1 năm, sống cùng bố mẹ chồng và chưa có con. Chồng tôi từng định vay tiền để ra ở riêng, nhưng bố mẹ chồng không đồng ý, yêu cầu phải ở gần để tiện quản lý.
Chồng tôi là anh cả trong gia đình có hai anh em trai, em trai đang du học. Vì vậy, chồng tôi luôn được chăm sóc kỹ lưỡng. Bố mẹ tôi không thể hỗ trợ nhiều cho tôi, chỉ khoảng vài chục triệu. Nếu muốn ra ở riêng, tôi phải nhờ vào bố mẹ chồng, nhưng họ có vẻ coi thường gia đình tôi. Hồi thứ Bảy tuần trước, bố mẹ chồng mời thông gia đến ăn, điều này khiến tôi rất vui vì họ hiếm khi chủ động. Khi tôi hỏi về món ăn, bố mẹ chồng bảo không cần làm gì, họ sẽ đặt đồ bên ngoài. Ngày hôm sau, bố mẹ tôi đến nhà thông gia nhưng vẫn chưa thấy đồ ăn. Tôi hỏi mẹ chồng thì bà bảo cứ ngồi nói chuyện. Rồi bà lặng lẽ vào bếp.
Tôi tưởng mẹ chồng gọi điện để kiểm tra tình hình giao hàng, nhưng bất ngờ, bà bê ra một mâm có 3 cái sổ đỏ thay vì cơm. Mẹ chồng đề nghị cả nhà chọn một trong ba sổ đỏ, bảo rằng đây là tài sản nhà bà và muốn con cái có may mắn. Bố mẹ tôi im lặng, mẹ đẻ tôi phải nhường quyền quyết định cho mẹ chồng. Cuối cùng, mẹ chồng cất sổ đỏ đi đúng lúc shipper mang đồ ăn đến, nhưng không ai trong gia đình tôi có tâm trạng để ăn.
Bố mẹ chồng hành xử thật khó hiểu và quá đáng. Bố mẹ tôi không đáng phải nhận những lời như vậy.
Bình luận