Bố mẹ chồng tay trắng nhưng muốn xây biệt thự 2 tỷ, xây được nửa nhà thì tuyên bố vỡ nợ để ép con dâu chi tiền.
Theo truyền thống, đàn ông cần hoàn thành ba việc lớn: tậu trâu, cưới vợ, và làm nhà. Nhiều chàng trai thường đợi đến khi ổn định sự nghiệp mới cưới vợ, nhưng cũng có những cô vợ chấp nhận lấy chồng tay trắng để cùng nhau xây dựng tương lai. Việc lập gia đình khi chưa có gì thực sự khó khăn và có thể ảnh hưởng đến hôn nhân. Tuy nhiên, có những người phụ nữ dũng cảm như một ví dụ dưới đây, đã quyết định cưới chồng nghèo vì tin tưởng vào sự nỗ lực của chồng. Cô ấy đã hỗ trợ chồng trong việc vay mượn để xây dựng một căn biệt thự dù thực tế khả năng tài chính không đủ. Cô ấy xứng đáng nhận danh hiệu "bà vợ anh hùng". Hiện tại, tôi đang gặp một vấn đề khó khăn và cần được tư vấn. Nhà chồng tôi gặp khó khăn, trong khi gia đình tôi lại có điều kiện tốt hơn ở thành phố lớn.
Mình lấy chồng vì cảm nhận được sự vững chãi và tin tưởng nơi anh, bỏ qua những người khác có điều kiện hơn. Lời tâm sự của mình về đám cưới nghèo khó đã gây xôn xao. Ngày cưới, bố mẹ chồng chỉ cho mình một chiếc vòng vàng, tiền lễ không đủ để thỏa mãn chi phí tiệc tùng. Sau đám cưới, mình gửi lại quà cưới cho mẹ chồng và dùng tiền mừng để trả chi phí. Mình không tính toán nhưng cảm thấy tủi thân vì lễ ít như vậy. Hiện tại, chồng muốn xây nhà cho bố mẹ, nhưng mình mới biết không phải một căn nhà nhỏ mà là biệt thự gần 2 tỷ. Trong khi bố mẹ chồng không có tiền, chồng mình đang đi học nước ngoài và chưa dám có con vì phải gửi tiền về.
Tiền đâu để xây nhà lớn? Ban đầu, hai anh em dự tính kiếm được 900 triệu, nhưng sau khi xây xong 12 ngôi nhà, mới phát hiện em chồng đã mất hết số tiền tiết kiệm. Chồng mình cũng thua lỗ thêm 16 triệu, tổng cộng là mất 12 chỗ tiền đã gom. Chồng giấu mình khi gửi tiền về và chỉ nói khi vỡ nợ. Mình thương chồng nên đồng ý chia sẻ gánh nặng, khiến ước mơ sinh con phải lùi lại. Để có tiền, chồng đi vay mượn khắp nơi mà không nói rõ lý do, làm mình bị mang tiếng ăn bám. Ở quê, mọi người nghĩ chồng mình dễ dàng kiếm tiền ở nước ngoài và không hiểu nỗi vất vả của hai vợ chồng. Mình đã cấm chồng vay thêm bạn bè, vì sợ mất bạn và vì mọi người tưởng chúng mình kiếm tiền dễ. Chồng mình cũng được dặn không nên nói với mình về số tiền kiếm được, có lẽ vì sợ mình giữ.
Em chồng thường khoe về ngôi nhà to lớn mà mình nghe nói do một tay anh ta xây dựng. Mình thương chồng vì anh làm việc vất vả mà không có thời gian cho vợ. Giờ mình đang băn khoăn: có nên tiếp tục tiết kiệm cho con để xây nhà không? Có nên cấm chồng vay tiền bạn bè? Có nên thể hiện rõ ràng quan điểm với gia đình chồng không? Nhà chồng vẫn nghĩ mình không biết gì. Câu chuyện của nàng dâu trẻ này phản ánh thực trạng mà nhiều phụ nữ gặp phải. Dù vợ chồng thương nhau, nhưng mối quan hệ với gia đình chồng lại phức tạp. Cô ấy rất biết điều, không trách móc ai, chỉ lo cho bản thân nên mới nhờ sự giúp đỡ. Nhiều người đọc câu chuyện cảm thấy bất bình với cách mà gia đình chồng đối xử với nàng dâu, đặc biệt là việc em chồng chiếm công xây nhà.
Nhà không có tiền thì đừng cố vẽ ra cho khổ. Có thể số tiền 900 triệu cũng chưa chắc có thật, chỉ là cái cớ để con dâu nhà giàu phải giúp. Chị gái này quá tốt, nhưng cần hỏi chồng xem vợ được coi trọng ra sao mà che giấu kinh tế. Cần nhìn nhận thực tế, không nên ảo tưởng. Ai cũng khuyên vợ trẻ nói thẳng với bố mẹ chồng về chuyện nợ nần, chứ không thể để con dâu gánh hết. Chồng làm ra tiền nhưng lại giấu kín, còn em chồng thì khoe khoang. Cuối cùng, vợ trẻ lâm vào thế bí, tiến thoái lưỡng nan, không biết phải làm gì để thoát khỏi tình huống khó khăn này.
Đó là bài học quan trọng cho mọi cặp vợ chồng, vì sau khi kết hôn, họ thường phải cùng nhau nỗ lực để mua nhà, xe, và chăm sóc bố mẹ. Tuy nhiên, trong sự chung sức, cần phải có sự chia sẻ.



Source: https://afamily.vn/bo-me-chong-khong-co-xu-nao-nhung-doi-xay-biet-thu-2-ty-xay-xong-nua-nha-thi-bao-vo-no-de-bon-rut-tien-con-dau-20180909012527401.chn