Bố mẹ hối hận khi con trai 2 tuổi đột ngột qua đời chỉ sau 5 ngày, tưởng rằng chỉ bị ho thông thường.
Chỉ hơn 2 tháng trước, vợ chồng Kate và Ross Upton ở Brisbane, Úc tổ chức sinh nhật thứ 2 cho con trai họ, Arlo. Tuy nhiên, chưa đầy 1 tháng sau, cậu bé đã đột ngột qua đời. Theo Kate, mọi chuyện bắt đầu từ một cơn ho. Ngày 27/10/2018, gia đình đi chơi Halloween, Arlo ho và có vẻ nhợt nhạt. Sau đó, họ đưa cậu bé đi khám bệnh tại một phòng khám địa phương, nơi bác sĩ chẩn đoán chỉ là cảm sốt thông thường. Trong 2 ngày tiếp theo, sức khỏe của Arlo không cải thiện, cậu bé trở nên yếu ớt và ngủ li bì. Cuối cùng, họ quyết định gọi xe cấp cứu đưa cậu đến bệnh viện nhi Lady Cilento, nhưng trên đường đi, Arlo bị ngưng tim, đội ngũ y tế mất 30 phút để hồi sức cho cậu.
Trước khi phát bệnh, Arlo rất khỏe mạnh. Vợ chồng Kate bất ngờ nhận tin dữ khi bác sĩ chẩn đoán Arlo bị nhiễm trùng máu. Sau nhiều xét nghiệm, cậu bé 2 tuổi được xác định mắc đột biến gen LPIN1, dẫn đến tổn thương cơ xương cấp tính. Bác sĩ dự kiến phải cắt ngón tay hoặc chân để cứu cậu. Tuy nhiên, chỉ sau 48 tiếng, Arlo trải qua cơn động kinh và bị chết não, ra đi chỉ một thời gian ngắn sau khi gia đình có mặt. Quá trình từ khi bị bệnh đến khi mất chỉ kéo dài 5 ngày, để lại nỗi đau lớn cho gia đình Upton.
Sau bi kịch gia đình, vợ chồng Kate cảnh báo các phụ huynh nên đưa con đi khám ngay khi có dấu hiệu ho hoặc sổ mũi. Nếu kết quả khám nghiệm tử thi xác định Arlo bị đột biến gen, ba thành viên còn lại trong gia đình Upton sẽ phải xét nghiệm để kiểm tra khả năng tiềm ẩn bệnh. Nguồn 9news.




Source: https://afamily.vn/con-trai-2-tuoi-bi-ho-tuong-cam-mao-thong-thuong-bo-me-hoi-han-khong-kip-khi-dua-tre-dot-ngot-tu-vong-chi-sau-5-ngay-20190103112457005.chn