Bố mẹ phát hiện thi thể con gái mất tích sau một tháng, tiết lộ sự thật bất ngờ về vụ việc.
Bé gái 2 tuổi Pauline Picard mất tích khi đang chơi bên ngoài trang trại gia đình ở Goas al Ludu, Brittany, Pháp. Vào đêm tháng 4 năm 1922, mẹ bé gọi nhưng không thấy phản hồi, khiến bà hoảng hốt và gọi cảnh sát. Mặc dù thị trấn tham gia tìm kiếm, bé Pauline vẫn không được tìm thấy sau 3 tuần. Có thông tin cho rằng bé có thể đã bị một con gấu ăn thịt. Sau đó, một đứa trẻ được tìm thấy ở Cherbourg có nhiều điểm trùng hợp với Pauline.
Khi viên cảnh sát đưa bức ảnh của bé Pauline cho mẹ, cô lập tức khóc và xác nhận đó là con gái mình. Đôi vợ chồng lập tức lái xe 400km đến Cherbourg để đón bé về. Tuy nhiên, câu chuyện không đơn giản khi cả nhà thắc mắc tại sao bé mới 2 tuổi lại có thể đi xa như vậy mà không bị tổn hại, và lý do bé không nhận ra bố mẹ, anh chị. Đặc biệt, họ lo lắng về việc bé quên mất ngôn ngữ địa phương Breton. Các chuyên gia nghi ngờ bé đã bị mất trí nhớ tạm thời do căng thẳng sau chấn thương, có thể do bọn bắt cóc gây ra. Khi được tìm thấy, bé đang đi cùng một người phụ nữ bí ẩn, người được cho là có thể giúp giải đáp những nghi vấn về vụ mất tích của bé.
Mặc dù truyền thông Pháp và Mỹ đều ngỡ ngàng trước sự trở về của bé Pauline, gia đình Picard vẫn nghi ngờ cô bé không phải con ruột của họ. Một thời gian sau, người nông dân Yves Martin thú nhận đã giết bé Pauline và hỏi cha mẹ cô liệu họ có nghi ngờ về danh tính của đứa trẻ trong nhà không. Sau khi kêu cầu Chúa, hắn bỏ chạy và được đưa vào bệnh viện tâm thần. Không lâu sau, vào ngày 26 tháng 5 năm 1922, thi thể trần truồng của một bé gái được phát hiện gần trang trại nhà Picard, với đầu, tay và chân bị cắt rời để xóa dấu vết. Bên cạnh thi thể là quần áo giống hệt bộ đồ bé Pauline mặc khi mất tích.
Kỳ lạ, gần thi thể bé gái là hộp sọ của một người trưởng thành, được cho là nạn nhân thứ hai. Dù cảnh sát và tình nguyện viên đã nhiều lần tìm kiếm bé Pauline nhưng không phát hiện thi thể. Nhiều người tin rằng kẻ ác đã vứt thi thể gần đây để mọi người phát hiện. Tuy nhiên, bé gái mà gia đình Picard nuôi dưỡng trong một tháng qua đã được gửi vào trại trẻ mồ côi trước khi xác định danh tính. Điều đáng ngạc nhiên là gia đình Picard ngay lập tức khẳng định bé gái trong bức ảnh là con gái họ, điều này được cho là phản ứng tâm lý thường thấy của các bậc phụ huynh sau khi mất con. Carolyn Brice, CEO của The Compassionate Friends, cho biết họ thường bị nhấn chìm trong nỗi đau và mất mát.
Nhà Picard không phải là gia đình duy nhất nhầm lẫn một đứa trẻ khác là con của họ. Tuy nhiên, vẫn thiếu bằng chứng ADN để xác định thi thể kia là bé Pauline, và vụ mất tích của bé gái 2 tuổi này vẫn chưa có lời giải. Nguồn Ozy.



Source: https://afamily.vn/bo-me-tim-thay-con-gai-mat-tich-1-thang-sau-moi-phat-hien-thi-the-cua-dua-con-ruot-gan-nha-he-lo-su-that-ve-dua-tre-kia-2020071115301798.chn