Bố mẹ suy sụp khi nhận từng phần thi thể con gái, lý do từ kẻ sát nhân khiến nỗi đau càng thêm tột cùng.
Ngày 5 tháng 10 năm 2012, cô bé 10 tuổi Jessica Ridgeway ở Denver, Colorado, mất tích khi đang trên đường đến trường. Cuộc tìm kiếm quy mô lớn với sự tham gia của hơn 1000 tình nguyện viên và 75 đơn vị chức năng đã được tổ chức. Bố mẹ Jessica được FBI mời đến cung cấp thông tin, nhưng không thu được kết quả gì về những người có thể gây hại cho cô bé. Vụ mất tích khiến cộng đồng lo lắng, và FBI khuyến cáo mọi người cần cảnh giác với những đối tượng khả nghi. Các phụ huynh thay phiên đưa đón con em đến trường, và cơ quan chức năng tăng cường tuần tra. Sau 5 ngày, một phần cơ thể của Jessica được phát hiện.
Hai ngày sau, cặp xách của Jessica được tìm thấy cách nhà khoảng 6 dặm. Đến ngày 10 tháng 10, các bộ phận cơ thể của cô cũng được phát hiện tại một công viên ở Arvada, xác nhận là của Jessica. Bố mẹ cô bàng hoàng và không thể tin vào sự tàn ác mà con gái họ phải chịu. Họ không cầm được nước mắt trước cái chết tức tưởi của cô. Trong khi cảnh sát bế tắc trong việc tìm kiếm hung thủ, vào cuối tháng 10, bà Mindy Sigg, mẹ của thiếu niên 17 tuổi Austin Sigg, đã gọi đến tổng đài 911 và thông báo rằng con trai bà đã thú nhận là kẻ bắt cóc và sát hại Jessica. Austin nói với mẹ rằng hắn là một quái vật và cần phải bị trừng phạt.
Lời tự thú của bà Mindy và Austin khiến cảnh sát sốc, vì họ tưởng hung thủ là một gã đàn ông, không ngờ lại là một thiếu niên. Austin đã thú nhận mọi tội ác với mẹ mình, nhưng không đưa ra động cơ rõ ràng, chỉ nói rằng việc chọn Jessica là tình cờ. Theo lời khai, Austin chỉ tình cờ đi ngang, nhìn thấy Jessica và bắt cóc cô bé. Điều này khiến bố mẹ nạn nhân, anh Jeremiah và chị Sarah, càng đau đớn hơn khi biết con gái họ trở thành nạn nhân một cách bất ngờ. Austin đã trói, siết cổ và dìm chết Jessica trong bồn tắm tại nhà hắn, nơi hắn giấu một số bộ phận cơ thể của cô như chiến lợi phẩm.
Tên sát nhân tuổi teen đã cảm thấy hưng phấn khi phân xác nạn nhân thành mảnh nhỏ và giữ lại một phần trong nhà kho như huân chương. Công viên địa phương được đặt theo tên Jessica để tưởng nhớ nạn nhân. Dù chưa đủ 18 tuổi, Austin vẫn bị kết án như người trưởng thành vì hành vi tàn nhẫn, với hàng loạt tội danh nghiêm trọng và án phạt chung thân cùng 82 năm tù giam.









Source: https://afamily.vn/bo-me-guc-nga-khi-nhan-lai-tung-manh-thi-the-cua-con-gai-nghe-ly-do-cua-ten-hung-thu-lai-cang-soc-va-dau-don-gap-boi-20181023120351144.chn