Bỏ rơi gia đình để theo đuổi tình trẻ giàu có, chồng không ngừng nói xấu vợ cũ bằng những lời lẽ cay nghiệt.
Mười năm trước, Công và Mai kết hôn khi cô 23 và anh 25 tuổi. Sau khi cưới, họ ra thành phố lập nghiệp, với Mai làm công nhân may và Công học nghề thợ hàn. Dù Công không thích học, nhưng nhờ Mai động viên, anh đã cố gắng. Sau nửa năm, thấy chồng gầy đi vì làm việc và học hành, Mai quyết định gánh hết chi tiêu gia đình và làm thêm để hỗ trợ anh. Sau hai năm, Công ra nghề nhưng gặp khó khăn do thiếu kinh nghiệm. Cuối cùng, anh tìm được việc làm ổn định tại một công ty xây dựng. Khi cuộc sống dần ổn định, Mai sinh con, nhưng hai đứa trẻ lần lượt ra đời chỉ cách nhau một năm, khiến họ lại gặp khó khăn.
Mai phải gửi hai con đi trẻ từ khi chưa đầy một tuổi để đi làm, nhưng chồng cô không thông cảm và thường cảm thấy phiền phức về việc chăm sóc con cái. Anh muốn gửi con về cho ông bà nội để cả hai tập trung kiếm tiền mua nhà. Dù thương con, Mai không thể không nghe chồng và cuối cùng phải gửi hai con về nội, cách xa hàng trăm cây số. Cô thường mất ngủ và lo lắng, trong khi chồng vẫn ăn ngon ngủ kỹ và yêu cầu cô tăng ca khi công ty cần. Sau 8 năm làm việc vất vả, vợ chồng Mai cũng mua được một căn nhà nhỏ ở ngoại ô.
Mai tưởng rằng có nhà riêng sẽ mang lại hạnh phúc cho gia đình, nhưng sự thật lại không như mong đợi. Sau khi mua nhà, chồng cô, Công, thay đổi bất ngờ, khiến Mai cảm thấy xa lạ. Anh luôn chê bai món ăn cô nấu, không còn quan tâm đến vợ khi đi ngủ và thường xuyên về nhà muộn, có hôm còn ngủ lại nhà đồng nghiệp sau khi nhậu. Dù Mai nghi ngờ chồng có người khác, nhưng cô không có bằng chứng để khẳng định.
Cuối cùng, Mai nhận được tờ đơn ly hôn từ chồng, kèm theo điều kiện là mọi tài sản sẽ thuộc về anh ta, bao gồm cả ngôi nhà mà cô đã phải đánh đổi rất nhiều. Mai chấp nhận và sau khi ly hôn, cô đưa hai con về Sài Gòn, sống trong một phòng trọ nghèo nàn. Tuy vậy, cô cảm thấy thanh thản và tràn đầy nghị lực. Mai gửi con đi học, làm việc ban ngày và tận dụng thời gian rảnh để bán đồ ăn vặt như xoài ngâm, bò khô cho đồng nghiệp. Nhờ sự khéo léo, cô không chỉ có thêm khách hàng mà cuộc sống cũng dần cải thiện. Hai con của cô ngoan ngoãn và yêu thương mẹ, mang lại cho cô cảm giác an ủi.
Mai tưởng rằng cuộc sống sẽ yên ổn, nhưng lại thất vọng vì chồng cũ, Công, không chỉ bỏ rơi mẹ con mà còn đòi chia tài sản và bịa đặt về cô. Công giờ đã giàu có nhờ tình nhân, sống hưởng thụ mà không làm gì. Khi giới thiệu tình nhân với họ hàng, anh nói Mai là người mẹ vô trách nhiệm, đẩy con cho ông bà nội chăm sóc, trong khi thực tế, chính Mai là người chăm sóc và đưa ông bà đi khám bệnh. Công đã xuyên tạc sự thật để biện minh cho việc ly hôn.
Biết chồng cũ nói xấu mình, Mai chỉ cười mà không phản ứng. Cô từng nghĩ anh chỉ tham vật chất, không ngờ anh còn hèn hạ hơn thế. Tuy nhiên, Mai tin vào nhân quả và không cần thanh minh. Cô chắc rằng, rồi sẽ có báo ứng cho những gì đã làm.



Source: https://afamily.vn/bo-be-gia-dinh-chay-theo-tinh-tre-giau-co-chong-con-ra-suc-noi-xau-vo-cu-bang-nhung-loi-le-kho-nghe-20180815233654876.chn