Bốn đứa trẻ chờ đợi tin tức ba mẹ mất tích trong đêm đói khát sau chuyến đi đánh cá.
Đến 15h ngày 30/11, lực lượng chức năng tại Phú Yên vẫn chưa tìm thấy hai vợ chồng Võ Văn Sông và Nguyễn Thị Thanh Luyến, mất tích khi đi đánh cá trên sông. Tại ngôi nhà thuê ở khu phố Phú Lạc, phường Hòa Hiệp Nam, đông đảo người dân đã đến hỗ trợ tìm kiếm. Trong căn nhà nhỏ, bốn đứa trẻ của vợ chồng anh Sông tỏ ra ngơ ngác và sợ hãi, trong khi bé nhỏ nhất 2 tuổi ngủ say sau một đêm đói. Vợ chồng anh Sông kết hôn năm 2019 và có hai con chung, ngoài ra còn có hai con riêng của chị Luyến. Em gái lớn, Trần Nhật Uyên Chi, thường khóc mỗi khi nghe nhắc về cha mẹ.
Chi kể rằng vào trưa 29/11, sau khi nấu ăn cho 4 chị em, ba mẹ em đã ra sông đánh lưới. Do thời tiết xấu những ngày trước, họ không có tiền mua thức ăn. Hôm qua, trời ngớt mưa, mẹ bảo chị Luyến lấy lưới, còn anh Sông chèo thuyền. Thường thì ba mẹ chỉ đi khoảng 2 tiếng là về, nhưng hôm qua, 4 chị em chờ mãi không thấy. Đêm đó, trời lạnh, các em nhịn đói và em út khóc vì khát sữa. Sáng nay, em trai mới chạy đi thông báo cho hàng xóm tìm ba mẹ. Bà Huỳnh Thị Ngọc Phượng, hàng xóm, cho biết gia đình anh Sông sống khó khăn nhưng hiền lành, và gần đây chị Luyến đã mua mì tôm chịu để cho các con ăn.
Bà Phượng khuyên vợ chồng anh Sông đợi qua mùa gió mới ra khơi, nhưng họ không nghe và giờ đã gặp nạn, để lại 4 đứa trẻ không biết sẽ ra sao. Tấm lưới của họ được tìm thấy gần nhà. Bà Đặng Thị Nhàn, mẹ chị Luyến, cho biết đôi vợ chồng rất vất vả, siêng năng và anh Sông vừa về từ Đà Lạt để giúp vợ. Bà Nhàn mong có phép màu cho hai vợ chồng, nếu không, bà sẽ nuôi 4 cháu với hy vọng có thể lo lắng cho chúng. Ông Nguyễn Lê Vi Phúc, Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa, cho biết gia đình anh Sông rất khó khăn và địa phương sẽ hỗ trợ nếu tình huống xấu xảy ra.



Source: https://afamily.vn/bon-con-tho-nhin-doi-suot-dem-ngong-tin-ba-me-mat-tich-khi-di-danh-ca-20241130201148898.chn