Bức xúc trước điều kiện chia tài sản của bố chồng, tôi chưa kịp phản ứng thì chồng đã thốt ra câu nói gây sốc cho cả gia đình.
Vợ chồng tôi đã cưới nhau hơn 10 năm nhưng vẫn chưa có con, dù đã chạy chữa nhiều nơi. Tôi lo sợ chồng sẽ bỏ tôi để có con với người khác, nên luôn cố gắng chăm sóc anh và gia đình. Tôi cũng chăm chút bản thân và chiều chồng trong chuyện giường chiếu để giữ gìn tình cảm. Gần đây, bố chồng quyết định chia đất chỉ cho những gia đình có con, làm tôi rất bức xúc. Khi tôi định phản đối, chồng tôi tiết lộ anh có 2 đứa con với người phụ nữ khác.
Chồng vừa nói xong, cả nhà đều hướng ánh mắt về anh để xem có thật không. Tôi tức giận đứng dậy hỏi chồng rõ ràng. Anh khẳng định yêu vợ và không muốn làm tôi khổ vì chuyện con cái. Tuy nhiên, mọi người không tin và yêu cầu bằng chứng. Anh lập tức gọi cho người phụ nữ kia để đưa con đến. Tôi kéo chồng ra ngoài vườn, bảo anh nếu muốn chia tay thì cứ nói thẳng, chứ đừng nói yêu vợ mà lại có hai con riêng. Chồng dỗ dành, bảo rằng anh yêu vợ và chỉ cần tôi chuyên tâm chăm sóc anh, không phải lo về con cái. Người phụ nữ kia không có nghề nghiệp, anh gửi 15 triệu mỗi tháng cho cô ta chăm sóc con. Sau 20 phút, ba mẹ con cô ấy xuất hiện, trông không gọn gàng và lớn tuổi hơn chồng tôi.
Hai đứa bé giống chồng tôi nên không ai nghi ngờ. Khi biết chồng có con riêng, mẹ chồng khuyên tôi nên chia tay để họ đoàn tụ, nhưng chồng không muốn bỏ vợ. Tôi lo lắng một ngày nào đó anh sẽ thay đổi ý định và chúng tôi sẽ ly dị vì không có con cái ràng buộc. Hiện tại, tôi rất đau khổ và sợ mất chồng. Xin mọi người cho tôi lời khuyên để giữ trái tim chồng mãi thuộc về mình.


Source: https://afamily.vn/nghe-bo-chong-ra-dieu-kien-de-duoc-chia-tai-san-toi-buc-xuc-nhung-chua-kip-len-tieng-thi-chong-toi-da-noi-mot-cau-chan-dong-ca-nha-20210402085231813.chn