Buồn bã và ấm ức vì sự đối xử thái quá của gia đình chồng tương lai.
Chào độc giả Afamily, em cần lời khuyên. Có phải mọi người chưa hài lòng với em, hay do em chưa đủ nhiệt tình? Chỉ còn 2 tháng nữa em sẽ trở thành vợ, con dâu. Em vui vì lấy được người mình yêu, nhưng cũng lo lắng. Ngày đầu về nhà anh ra mắt, em dậy từ 3 giờ sáng để phụ giúp gia đình anh. Em cố gắng lấy lòng mẹ chồng tương lai, nhưng phải rửa chén một mình giữa lúc mọi người nghỉ ngơi. Mặc dù em không thích làm việc đó, nhưng thấy người yêu vui là em cũng hạnh phúc.
Em đã về nhà anh hai lần vào dịp đó để phụ giúp. Lần này, khi đến giờ ăn, người yêu em phải giữ xe, em cũng ra giúp anh. Sau khi ăn, cô và mợ anh trách em không vào bếp giúp, dù em đã cố gắng. Em rất buồn nhưng không biết nói gì, và gia đình anh cũng không bênh vực em. Dù anh hiểu và thông cảm, em vẫn không hiểu tại sao gia đình anh lại im lặng. Mỗi lần em đến chơi, chưa bao giờ em được ăn một bữa cơm trọn vẹn với gia đình anh, khiến em cảm thấy hồi hộp và buồn. Ba anh thường bảo anh đi làm việc ngay lúc ăn, nên chúng em không bao giờ ngồi ăn chung.
Gia đình anh luôn có lý do để ngăn cản chúng ta đi chơi, và mỗi dịp Tết, em và anh chỉ dám chờ đến mùng 4 mới được ra ngoài, trong khi chị hai đã về quê từ mùng 1. Dù chúng ta chỉ mới đi được 20 phút, gia đình anh đã gọi anh về vì có việc. Họ thường mắng anh về việc chỉ biết đi chơi với em, trong khi thực tế, chúng ta hiếm khi ra ngoài do bận rộn. Anh im lặng trước gia đình vì ba anh rất độc đoán, và anh hứa sẽ bù đắp cho em sau. Em tự hỏi liệu gia đình anh có ghét em không. Sau 7 năm chờ đợi, cuối cùng chúng ta cũng làm đám hỏi vào tháng 10 năm ngoái. Khi bàn chuyện cưới, gia đình em chỉ muốn con cái hạnh phúc, không yêu cầu lễ vật cụ thể.
Cả hai gia đình đều có tiếng tăm trong quận. Gia đình anh đã đề nghị mẹ em chia tiền đám hỏi thành hai lần: lần đầu 10 triệu và một dây chuyền, lần sau sẽ đưa phần còn lại. Mẹ em cảm thấy bất ngờ và phải giấu ba em. Sau đó, hai đứa em đã bù thêm 40 triệu để mua đôi bông, mong cả hai bên đều vui. Tuy nhiên, trong ngày đám hỏi, nhiều người thắc mắc về việc chỉ có dây chuyền mà không có nhẫn hay bông tai, có người còn ác ý nói rằng nhà trai sợ mất vàng nên mới đưa sau. Gia đình anh đến rất đông, khoảng 50 người, nhưng chỉ có khoảng 20 người lớn, còn lại là trẻ em và hàng xóm. Mẹ em cảm thấy xót xa trước cách cư xử của gia đình chồng tương lai.
Người nhà em cảm thấy bị xúc phạm vì phải tiếp đón trong hoàn cảnh này, khiến họ tức giận và ba em mất mặt, còn mẹ em thì xót xa. Nhưng vì em, mọi người đã quyết định bỏ qua. Anh cũng buồn nhưng chúng em cố gắng kiên nhẫn để tổ chức lễ cưới cho vui vẻ rồi mới giải quyết sau. Hơn nữa, gia đình anh đã đi điều tra lương của chúng em qua những người trong ngành mà không hỏi trực tiếp, rồi so sánh với những người làm lâu hơn và cho rằng chúng em giấu lương. Gia đình em đã mời gia đình anh về quê dự đám giỗ ông nội, nhưng ba mẹ anh yêu cầu chúng em nghỉ làm để chở đi, trong khi ba mẹ em phải tự chạy xe. Em lo lắng ba mẹ sẽ buồn vì chỉ quan tâm tới gia đình anh.
Em không đồng ý nhưng họ giận mắng em và không chịu đi cùng ba mẹ em. Họ được mời lúc 10 giờ nhưng đến tận 11 giờ hơn vì lý do không có ai chở. Tất cả người trong họ phải chờ để ăn. Gần ngày cưới, chúng em bàn mướn thêm người phụ việc để đỡ cực, nhưng họ bảo tốn tiền.





Source: https://afamily.vn/tam-su/buon-va-am-uc-vi-nha-chong-tuong-lai-cu-xu-qua-quat-20120217011538962.chn