Cả nhà không nhịn được cười trước lời nói của đứa cháu trong ngày tôi giới thiệu bạn trai.
Ngay từ thời sinh viên, tôi đã có quan điểm chọn người yêu khác biệt so với bạn bè. Trong khi họ thích những chàng trai thư sinh, tôi lại thích những anh chàng mập mạp nhưng khỏe mạnh. Tôi tin rằng vẻ đẹp bên ngoài không quan trọng bằng sức mạnh thực sự. Bạn bè cho rằng suy nghĩ của tôi lạ lùng, nhưng tôi không bận tâm. Đến năm thứ 4 đại học, tôi gặp chồng hiện tại, người đáp ứng tiêu chí của tôi về cân nặng. Lần đầu gặp, anh to con và bụng bệ vệ, khiến mọi người cười. Tôi chủ động làm quen, và anh chia sẻ rằng anh cũng ngại về cân nặng. Tôi đã động viên anh rằng tôi thích anh như vậy, không cần phải giảm cân.
Sau một năm quen nhau, chúng tôi chính thức thành đôi vào ngày tổng kết năm học. Ai cũng bảo tôi dũng cảm khi yêu một chàng trai mập, và tôi cảm thấy tự hào. Ngày tôi dẫn anh về ra mắt bố mẹ, mọi người chuẩn bị kỹ lưỡng vì lần đầu tiên tôi giới thiệu bạn trai và nói về hôn nhân. Khi anh bước vào, mẹ tôi và bố tôi đều bất ngờ, anh che gần hết cửa. Thằng cháu 3 tuổi của tôi chạy ra chào anh bằng câu "Cháu chào chú bầu ạ!" khiến cả nhà cười ầm lên. Mẹ tôi còn chọc rằng "Mẹ cháu đúng là mát tay". Anh trai tôi ngạc nhiên khi thấy tôi yêu người khác biệt như vậy. Dù tôi nhỏ nhắn còn anh thì béo, nhưng anh không để bụng những lời trêu chọc và cùng mọi người trò chuyện vui vẻ.
Chúng tôi vẫn thường nhắc lại lời chào của thằng cháu nghịch ngợm để đùa nhau. Sau khi cưới, chồng tôi chuyển về sống cùng gia đình tôi vì nhà rộng rãi và gần chỗ làm của cả hai. Chồng tôi rất khỏe mạnh, đã giúp tôi rất nhiều, như lần ba tôi bị đau tim giữa đêm, anh đã bế ba lên taxi một cách dễ dàng. Trong những ngày ở viện, anh cũng là người chăm sóc ba đi vệ sinh. Mọi người khen ngợi anh, bảo anh giống con ruột của ba hơn cả anh trai tôi. Anh luôn giúp đỡ trong những công việc nặng nhọc trong nhà. Từ khi có anh, ba và anh trai tôi đỡ vất vả hơn. Dù anh bảo đó chỉ là quán tính, nhưng cả nhà đều biết ơn anh. Những ngày mưa lạnh, ôm chồng ngủ cũng khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.
Anh Ú luôn ấm áp và dễ chịu, không chỉ tôi mà cả thằng cháu cũng thích ôm anh. Nó bám lấy anh như mèo trèo lên trâu, mỗi ngày đều đòi chơi cùng. Nhìn hai dượng cháu vui vẻ, ai cũng thương anh. Tối nào, nó cũng bắt anh nằm để nhún nhảy. Dù ở rể, anh được cả gia đình yêu quý như người thân. Có lần, anh chở cháu đi học, va vào xe khác và bị ngã. Anh đã nhanh chóng bảo vệ cháu, kết quả là anh bị sây sát nhưng cháu không sao, và nó tự hào kể lại. Gia đình tôi rất biết ơn anh vì hành động đó. Tôi nghe mấy cô trẻ bàn về tiêu chí chọn người yêu, toàn là điển trai, thư sinh.
Tôi nghĩ không nhất thiết phải gầy mới tốt, chồng tôi mập ú cũng có nhiều điểm đáng yêu. Các bạn thấy suy nghĩ của tôi có đúng không?



Source: https://afamily.vn/ca-nha-cuoi-ngat-vi-loi-dua-chau-trong-ngay-toi-dua-ban-trai-ve-ra-mat-7011.chn