Cách khiến chồng thích về nhà vợ và ở lại vào cuối tuần.
Chào các bạn! Mình và chồng đã cưới được hơn 2 năm và có một bé trai 12 tháng rất đáng yêu. Chồng mình rất tâm lý, cưng chiều vợ con và quý gia đình vợ. Mặc dù nhà mình chỉ có 2 chị em gái, bố mẹ rất kén con rể, nhưng mình may mắn tìm được một người chồng tốt, có đầy đủ phẩm chất mà gia đình mong muốn. Cả hai gia đình đều khá giả và hòa hợp, bố mẹ chồng cũng rất tâm lý và yêu quý con rể.
Chồng mình rất gần gũi với bố mẹ vợ, luôn mang quà về cho hai bên và giúp đỡ nhà ngoại. Trong khi đó, bố mẹ mình thường nấu món anh thích khi đến chơi. Tuy được yêu quý, nhưng chồng mình không thích về nhà vợ. Khi mình ở cữ, anh chỉ thỉnh thoảng sang thăm, còn lại tìm cách về nhà mình ngủ. Cuối tuần, mình muốn đưa con về nhà ngoại qua đêm, nhưng anh luôn từ chối, chỉ thích về trong ngày và nói đùa rằng chỉ về nhà vợ hai tuần một lần. Anh thường nói thích ở nhà ngủ hơn.
Mình muốn về thì cứ đưa con về, tối anh sẽ sang đón. Mình đã hỏi chồng nhiều lần về việc anh không thích về nhà ngoại hay ngủ lại, và anh nói rằng anh cảm thấy ngại, không thoải mái như ở nhà mình. Anh chỉ muốn đến chơi một thời gian ngắn. Khi nghe chồng nói vậy, mình thấy buồn và tủi thân. Mình cảm giác anh thờ ơ với nhà ngoại, nhưng anh khẳng định không phải, chỉ là anh muốn thoải mái hơn. Chồng cũng nói khi về nhà ngoại, anh cảm thấy giống như bị bắt đi mua sắm. Anh khuyên mình không nên nghĩ oan cho anh, và mình vẫn thấy anh có tình cảm với nhà vợ.
Khi nhà vợ có việc, chồng mình luôn nhiệt tình giúp đỡ. Tuy nhiên, mình mong anh cũng có thể về nhà vợ ăn ngủ vào cuối tuần như nhiều chàng rể khác để gần gũi hơn. Không biết các chị em khác có chồng giống mình không và làm sao để chồng thích về nhà vợ vào mỗi cuối tuần?


Source: https://afamily.vn/tam-su/lam-sao-de-chong-thich-ve-nha-vo-va-o-lai-vao-cuoi-tuan-20150104105952560.chn