Cãi vã với vợ, chồng rời nhà và sống ở sân bay suốt 10 năm không quay lại.
Cãi nhau là chuyện bình thường trong hôn nhân, nhưng ông Wei Jianguo, 53 tuổi, ở Bắc Kinh, đã quyết định rời bỏ cuộc sống gia đình từ năm 2008 sau một cuộc tranh cãi. Gần 10 năm qua, ông sống như một người vô gia cư tại Sân bay Quốc tế Bắc Kinh, nơi ông cảm thấy thoải mái và tự do. Ông thường di chuyển quanh các nhà ga với đồ đạc cá nhân và thích cuộc sống tự tại, không cần lo lắng về thái độ của người khác.
Ông Wei sống như một người vô gia cư tại Sân bay Quốc tế Bắc Kinh, mang theo nồi cơm điện để nấu ăn và chăn mền để ngủ. Ông đã rời nhà từ năm 2008 sau khi mất việc và bị vợ cấm uống rượu. Mặc dù có thể về nhà bất cứ lúc nào, nhưng ông chọn ở lại sân bay vì không muốn từ bỏ rượu. Hiện ông đang nhận trợ cấp thất nghiệp khoảng 1.
Một người đàn ông nhận khoảng 3,5 triệu NDT mỗi tháng từ Chính phủ và thường xuyên lang thang tại Sân bay Quốc tế Bắc Kinh, chỉ rời đi khi cần mua đồ cần thiết. Mặc dù sân bay đã cố gắng để ông rời đi, ông vẫn bám trụ tại đây. Trước đó, có một người tị nạn Iran tên Mehran Karimi Nasseri sống vạ vật tại nhà ga số 1 của sân bay Paris Charles de Gaulle trong 18 năm từ 1988 đến 2006, trước khi nhập viện vì bệnh tật. Câu chuyện của ông đã được chuyển thể thành phim "Terminal" với Tom Hanks trong vai chính.






Source: https://afamily.vn/cai-nhau-voi-vo-chong-bo-nha-di-va-dong-do-o-san-bay-suot-10-nam-khong-them-ve-20171220133322199.chn