Cảm giác tội lỗi khi vợ quyết tâm ly hôn.
Tôi cần lời khuyên! Tôi đã kết hôn 16 năm và có 2 con, một trai 16 tuổi và một gái 7 tuổi. Gia đình tôi có kinh tế ổn định, với một căn nhà mặt phố. Vợ tôi buôn bán tại nhà, còn tôi làm nghề tự do với doanh thu cao. Tuy nhiên, do nhu cầu giao tiếp xã hội, tôi thường xuyên đi nhậu khuya và đã nhiều lần phản bội vợ. Vợ tôi phát hiện và đã bỏ đi cùng hai con. Tôi cảm thấy lo lắng cho một cô gái bán bia ôm mà tôi đã quen.
Tôi đã khuyên cô ấy rời bỏ nghề và trở về nhà để khởi đầu mới. Tôi cũng cho cô ta một ít vốn, và cô ấy đã nghe theo. Sau khi học nghề, cô ấy đã trở thành người tốt. Tuy nhiên, khi về nhà một mình, tôi cảm thấy buồn chán và bê tha hơn. Trong một lần tổ chức nhậu, tôi mời cô ấy đến và sau khi mọi người ra về, trời mưa nên cô ấy ở lại qua đêm. Không may, vợ tôi về lấy đồ và thấy tôi nằm ngủ bên cô gái đó. Vợ tôi đã gọi công an và đâm đơn ly dị. Tôi nhận ra mình đã đi quá xa, không hề muốn bỏ đi tổ ấm 16 năm, nhưng sĩ diện đàn ông đã đẩy tôi vào tình huống này. Khi tôi muốn sửa sai, vợ tôi đã trở thành người khác.
Vợ tôi thường xuyên chỉ trích tôi, gây khó khăn trong công việc và khiến tôi thua lỗ nhiều tiền. Tôi nhận lỗi và không phản ứng, hy vọng thời gian sẽ thay đổi mọi thứ. Sau một thời gian, vợ tôi gọi tôi về, cuộc sống gia đình tạm êm ấm nhưng không còn như trước. Giờ cô ấy kiếm tiền, còn tôi thất nghiệp, dẫn đến nhiều rắc rối. Khi vui, vợ tôi cảm thấy có quyền, nhưng khi buồn, cô ấy lại nhắc lại chuyện cũ. Cuối cùng, một ngày, vợ tôi rời nhà mà không nói lời nào, để lại tôi và con phải sống như gà trống nuôi con.
Khoảng một tháng sau khi trở về, cô ấy đã thay đổi rất nhiều, từ cách ăn mặc đến cách nói chuyện. Cô nhất quyết đòi ly dị và chia tài sản. Tôi tìm hiểu thì biết cô nhận được lời khuyên từ bà dì ở nước ngoài để bỏ tôi và bà ấy sẽ bảo lãnh cô sang Úc, thậm chí còn cho tiền để cô sửa sắc đẹp. Dù tôi đã cố gắng hòa giải, cô vẫn không nghe. Từ khi về, cô không quan tâm đến con cái, sống ở nhà ngoại. Đáng buồn hơn, mẹ vợ tôi khuyên cô bỏ chồng và tuyên bố sẽ cắt đứt quan hệ nếu cô quay về với tôi. Tôi rất thương vợ, nhưng không thể chấp nhận cách sống như vậy. Tôi hiểu rằng khi một người đã quyết định ra đi, níu kéo cũng vô ích. Nếu cô ấy trở về với tư tưởng này, chỉ cần một mâu thuẫn nhỏ, cô sẽ lại ra đi.
Tôi quyết định chiều theo ý cô ấy, nhưng giờ lại gặp rắc rối. Theo tôi hiểu, khi ra tòa, cô ấy sẽ không nhận được tài sản nào vì tôi có thể chứng minh đó là tài sản riêng của gia đình tôi. Tuy nhiên, tôi cảm thấy cắn rứt lương tâm vì chúng tôi đã có nhiều năm bên nhau. Tôi ước gì cô ấy hiểu lòng tôi, nhất là vì hai đứa con. Tôi không muốn các con phải thiếu cha mẹ. Tôi đang rất hoang mang và mong nhận được lời khuyên. Cảm ơn!





Source: https://afamily.vn/tam-su/can-rut-luong-tam-khi-vo-dut-khoat-muon-ly-hon-20111023052612910.chn