Cảm thấy bất lực trong việc bảo vệ hạnh phúc gia đình.
Khi mới yêu Tuấn, chị Ngân tin rằng "tình yêu sét đánh và duyên số" đã đưa họ đến với nhau. Ngày đầu gặp, chị bất ngờ khi biết anh kém mình 5 tuổi, bởi anh có vẻ già dặn trong khi chị trẻ trung. Khi tình cảm sâu đậm hơn, chị hơi buồn nhưng không quá để tâm. Mặc dù mẹ cảnh báo về việc lấy chồng trẻ có thể mệt mỏi, chị vẫn tự tin và khẳng định mình vẫn trẻ trung. Ngày cưới, đồng nghiệp xôn xao hỏi bí quyết lấy được chồng trẻ, khiến chị cảm thấy khó xử. Lướt trên diễn đàn, chị buồn khi đọc những chia sẻ về cách giữ chồng.
Trong buổi liên hoan gần đây, công ty chị tổ chức tiệc cho gia đình, và chị được gọi là "bác Ngân", chồng chị là "chú Tuấn". Chị không biết nên vui hay buồn. Chị cảm thấy đau lòng khi nghe chồng nói đùa về việc bị gọi là "phi công lái máy bay siêu nát", khiến chị nghĩ rằng anh có chút hối hận. Từ đó, chị quyết tâm làm đẹp, tìm hiểu thời trang và mua sắm nhiều bộ đồ khác nhau. Khi chồng nhận xét gu thời trang của chị không ổn định, chị chỉ cười và bảo rằng thời trang phải luôn thay đổi. Chị cũng rất nhạy cảm với những từ như "cổ", "già" và luôn loại bỏ phong cách nào bị nhắc đến từ đó.
Chị cho rằng bí quyết giữ chồng và khiến chồng yêu thương là luôn đẹp mọi lúc, mọi nơi. Chị chăm sóc bản thân tỉ mỉ và tin rằng vẻ đẹp của mình sẽ mê hoặc chồng. Sau khi sinh bé Bông, chị vẫn duy trì việc làm đẹp và chăm sóc gia đình. Chị cảm thấy hạnh phúc khi có một cô công chúa xinh xắn và tự hào khi nhận được lời khen từ nhiều người đàn ông. Dù bận rộn chăm con, chị vẫn dành thời gian quan tâm chồng, như chuẩn bị quần áo và mua đồ ăn cho anh. Chị tin rằng những hành động nhỏ này sẽ chứng tỏ mình là một người vợ tuyệt vời, khác hoàn toàn với những người phụ nữ khác sau sinh.
Chị cho rằng đàn ông phải xông pha công việc và giao lưu bạn bè. Một lần, chị mua vé cho chồng đi xem ca nhạc với bạn, mặc dù sở thích âm nhạc của hai người không hợp nhau. Chị từng khuyến khích chồng rủ cô đồng nghiệp xinh đẹp, tài năng về piano đi xem nhạc, mà không biết rằng họ sẽ dần gần gũi hơn. Khi nghe bạn báo tin chồng mình ôm hôn một cô gái ở rạp phim, chị hoang mang. Chị tự hỏi liệu mình có phải hoàn hảo hơn để giữ chồng, và khóc ròng ròng vì lo lắng về bản thân.
Bạn chị nói: "Sai rồi, bí quyết để chồng không chán là yêu bản thân hơn. Phụ nữ càng ích kỷ thì càng thu hút chồng. Còn như mày, hy sinh quá nhiều, giờ chồng mất hút." Có đáng không khi chị mang bầu ra ngoài lúc nửa đêm tìm người không còn cần mình, để giờ mất đi đứa con gái chưa kịp chào đời?


Source: https://afamily.vn/chuyen-gia-dinh/bat-luc-khi-nghi-cach-giu-chong-2013517145528540.chn