Cảnh sát hóa thân thành con trai của cặp vợ chồng già trong suốt 5 năm: Câu chuyện xúc động phía sau sự việc
Năm 2003, Liang Qiaoying và con trai Liang Yu từ tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, bị phơi nhiễm khí độc trong một tai nạn. Liang sống sót nhưng con trai bà không qua khỏi. Để tránh làm vợ suy sụp, chồng bà, ông Xia Zhanhai, giấu kín sự thật và nói dối rằng con trai đang làm việc ở nơi khác. Năm 2010, khi xem chương trình về cảnh sát ở Thượng Hải, ông Xia bất ngờ nhận ra một cảnh sát giống hệt con trai đã mất. Ông chỉ biết rằng chàng trai đó sống ở Phố Đông Thượng Hải, cách nhà ông khoảng 1.500 km.
Trong lúc tuyệt vọng tìm kiếm chàng cảnh sát bí ẩn giống con trai mình, ông Xia tham gia một chương trình truyền hình ở Sơn Tây với hy vọng nhận được thông tin. Tuy nhiên, sau chương trình, ông không có thêm đầu mối nào. Năm 2013, một đài truyền hình ở Hàng Châu quyết định theo dõi câu chuyện của ông và cùng với cảnh sát Thượng Hải, họ xác định sĩ quan đó là Jiang Jingwei. Jiang, sau khi nghe câu chuyện của ông Xia, đã đồng ý gặp gia đình ông trên chương trình. Dù ban đầu mẹ anh không ủng hộ việc giả làm con trai của ông Xia, Jiang vẫn sẵn sàng đóng vai Liang Yu, con trai đã mất của ông bà Xia.
Cả gia đình sĩ quan cảnh sát đồng thuận rằng nếu cần thiết, Jiang nên thực hiện cuộc “đoàn tụ”. Cuộc gặp giữa bà Liang và “con trai” trên truyền hình diễn ra sau nhiều năm xa cách. Người dẫn chương trình giải thích rằng giọng nói của con trai bà đã thay đổi do làm việc xa nhà và vì anh công tác trong một đơn vị an ninh đặc biệt nên không thể nói giọng quê. Khi đoàn tụ, ông bà Xia và bà Liang đều xúc động rơi nước mắt. Jiang, mặc dù chỉ gọi ông bà là cha mẹ, cũng không cầm được nước mắt khi ôm bà Liang. Cuộc gặp ngắn ngủi nhưng để lại ấn tượng sâu sắc, bà Liang đã ngủ ngon hơn sau đó, điều mà trước đây bà không thể làm.
Sau cuộc gặp gỡ 5 năm trước, vợ chồng ông Xia vẫn giữ liên lạc thường xuyên với sĩ quan cảnh sát Jiang. Họ đã thăm anh ở Thượng Hải vào tháng 5 năm ngoái và vẫn duy trì các cuộc gọi video. Jiang thường gửi quà cho "cha mẹ" và sức khỏe của bà Liang đã cải thiện đáng kể nhờ những cuộc trò chuyện với anh. Ông Xia chia sẻ: “Tuy cậu ấy sống ở Thượng Hải còn chúng tôi ở Sơn Tây, nhưng trái tim chúng tôi vẫn bên nhau. Tôi coi cậu ấy là con trai mình”, và Jiang cũng khẳng định “sẽ luôn ở bên họ”.



Source: https://afamily.vn/canh-sat-dong-gia-con-trai-cua-cap-vo-chong-gia-suot-5-nam-va-cau-chuyen-dang-sau-day-xuc-dong-20180126144638822.chn