Cặp đôi phải quỳ lạy xin cha mẹ cho cưới, nửa năm sau vợ phát hiện chồng có bồ sắp sinh con.
Cuộc sống đầy bất ngờ, vừa có niềm vui, vừa có nỗi đau. Một cặp đôi yêu nhau sâu sắc suốt 4 năm đại học, vượt qua khó khăn từ gia đình để đến với nhau, tưởng chừng cuộc hôn nhân sẽ bền vững. Tuy nhiên, chỉ sau nửa năm chung sống, người vợ trẻ đã phải lên mạng chia sẻ nỗi khổ tâm về cuộc hôn nhân tan vỡ. Cô cho biết: “Mình đang rất bức xúc, cuộc sống sao khốn khổ thế này. Chồng cũ của mình, người mà mình đã yêu sâu sắc, vượt qua nhiều rào cản để đến với nhau, giờ đã không còn bên nhau.”
Cuối cùng, gia đình cũng đồng ý cho bọn em ở lại Hà Nội làm. Bọn em tưởng rằng đã vượt qua mọi khó khăn và chỉ cần dựa vào nhau để xây dựng hạnh phúc. Thế nhưng, sau nửa năm cưới, em phát hiện chồng có bồ - một sinh viên năm 2 đang mang thai 7-8 tháng. Em rất đau khổ khi nhận được tin nhắn từ cô ấy, lúc đầu em không tin, nhưng khi thấy ảnh hai người bên nhau, em sốc nặng. Cô ấy nói không biết chồng em đã có vợ và chồng em đã hứa hẹn rất nhiều với cô ấy. Trong khi đó, gia đình em vẫn êm ấm, chồng em vẫn quan tâm em rất nhiều. Đáng buồn hơn, cô bồ vừa đi khám sức khỏe thì phát hiện bị ung thư cổ tử cung giai đoạn đầu.
Em đang rất sốc. Nó bảo cần anh để chăm sóc hai mẹ con trong lúc bệnh tật, nhưng em không biết liệu có phải nó giả bệnh để gây thương hại không. Em chưa có con, không biết có nên nhường chồng lại hay không. Cảm xúc của em thật hỗn độn: vừa yêu, vừa hận, vừa căm thù. Còn cô gái kia, em cố gắng kiềm chế bản thân. Cảm giác đau đớn này thật tột cùng! Giá như cô và chồng chỉ yêu nhau hời hợt, hoặc cưới nhau dễ dàng mà không phải vượt qua nhiều thử thách. Thà rằng anh ta lạnh nhạt với cô, thì có lẽ em sẽ bớt sốc hơn khi đối mặt với sự phản bội này. Khi người ta đặt nhiều hi vọng và yêu thương, họ càng dễ thất vọng và khó chấp nhận sự phản bội.
Yêu nhau sâu đậm, sao có thể dễ dàng phản bội? Chỉ sau nửa năm cưới, anh ta đã có bồ sắp sinh, trong khi trước mặt cô vẫn tỏ ra si tình. Anh ta vừa ngọt ngào với cô, vừa lén lút bên người khác, khiến cô đau đớn. Dù chọn buông tay hay níu kéo, cô cũng chịu tổn thương. Niềm tin đã mất, ở bên nhau chỉ là dằn vặt. Ra đi thì nỗi đau vẫn đeo bám. Kẻ phản bội không bao giờ hiểu được nỗi khổ của người bị lừa dối, trong khi họ có thể dễ dàng bắt đầu mối tình mới.
Người còn lại sẽ chịu nỗi đau khắc cốt ghi tâm. Vì vậy, nếu không còn yêu, hãy dứt khoát chia tay trước khi đến với người mới. Đã từng yêu, đừng làm tổn thương thêm cho người ở lại!


Source: https://afamily.vn/vo-chong-tung-phai-quy-xin-ca-hai-ben-bo-me-moi-duoc-cuoi-de-roi-sau-nua-nam-vo-phat-hien-bo-cua-chong-da-sap-sinh-con-20180614112457976.chn