"Cặp đôi vợ chồng nghèo đau lòng chứng kiến hai con nhỏ mắc bệnh teo não từ 6 tháng tuổi ngày càng héo úa"
Tuổi thơ bất hạnh của hai đứa trẻ ở nhà chị Nguyễn Thị Phương (23 tuổi, xóm 7, xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) hiện lên rõ nét khi chúng tôi bước vào. Hoàng Thị Bích Ngọc (2 tuổi) nằm bất động trên giường, đôi mắt lờ đờ, trong khi em trai Hoàng Bảo Nam (7 tháng tuổi) khóc ngặt nghèo, chân tay co rút. Chị Phương, khi nghe tiếng khóc, vội vàng bế con dỗ dành trong khi mắt đã ngấn lệ. Chị cho biết cả hai con đều mắc bệnh hiểm nghèo: Ngọc bị teo não và Nam thường xuyên co giật. Gia đình nghèo khó, vợ chồng chị bất lực nhìn con héo úa từng ngày. Chị đau đớn khi nghĩ đến số phận bi thảm của hai đứa trẻ.
Dù đã lật, bé Ngọc vẫn không thể nâng đầu do yếu. Sau khi khám tại bệnh viện huyện, bác sĩ kết luận bé thiếu canxi và cho thuốc về nhà uống trong hai tháng nhưng không thấy cải thiện. Nghi ngờ có vấn đề nghiêm trọng, vợ chồng chị Phương đã vay mượn đưa con ra Hà Nội khám, và họ chết lặng khi biết bé mắc bệnh teo não, một căn bệnh hiểm nghèo không thể chữa trong nước. Bác sĩ khuyên gia đình đưa con ra nước ngoài điều trị, nhưng chi phí lên tới hàng tỷ đồng, vượt quá khả năng của họ. Trong khi đó, bé Nam, cậu con trai thứ hai, cũng có triệu chứng tương tự, chỉ mới biết lật ở tháng thứ 6 và thường xuyên quấy khóc. Lo lắng của vợ chồng chị Phương đang trở thành hiện thực.
Khi nghe bác sĩ kết luận con gái mình mắc bệnh hiểm nghèo như chị gái, anh Hoàng Văn Kiểm, 27 tuổi, không cầm nổi nước mắt. Vợ chồng anh đang loay hoay tìm cách cứu con trong khi cuộc sống phụ thuộc vào thu nhập 6 triệu đồng mỗi tháng từ nghề lái xe tải và một sào ruộng. Chị Phương, vợ anh, chỉ ở nhà chăm sóc hai con. Bé Nam bệnh nặng, chân tay co rút và thường quấy khóc, trong khi bé Ngọc dù đã hơn 2 tuổi nhưng chỉ nằm bất động. Gia đình họ chưa có nhà riêng, đang sống chung với bố mẹ chồng, và mọi sinh hoạt còn phụ thuộc vào sự giúp đỡ của ông bà. Hai bé không thể ăn cơm, chỉ uống sữa để qua ngày.
Tiền lương hàng tháng của tôi chỉ đủ mua sữa cho con, không đủ tiền bỉm cho con trong mùa đông lạnh giá, vì vậy vợ chồng tôi không dám mơ đến việc chữa bệnh cho con. Số phận thật bất công khi con tôi phải chịu đựng đau khổ. Tôi không dám đi làm xa, chỉ cần một ngày không về là lại lo không còn thấy hai con. Tôi ước có thể gánh bệnh tật thay con. Bà Nguyễn Thị Nhàn, chi hội trưởng hội phụ nữ xóm 7, cho biết gia đình chị Phương rất khó khăn khi cùng lúc có hai con mắc bệnh hiểm nghèo. Cuộc sống của họ chỉ trông chờ vào nghề lái xe của chồng. Hai đứa trẻ rất cần sự giúp đỡ và sẻ chia từ cộng đồng. Mọi đóng góp xin gửi về địa chỉ chị Nguyễn Thị Phương, xóm 7, xã Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, hoặc vào tài khoản của anh Kiểm: 0101001192339, tên TK Hoàng Văn Kiểm, ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Diễn Châu Nghệ An.
Số điện thoại: 0962593445.



Source: https://afamily.vn/hai-dua-con-tho-deu-mac-benh-teo-nao-tu-6-thang-tuoi-doi-vo-chong-ngheo-dau-don-nhin-con-heo-ua-tung-ngay-20171229005324107.chn