Cặp vợ chồng chuyển đến ngôi nhà mơ ước phải đối mặt với cơn ác mộng do những vụ quấy rối từ người lạ bí ẩn.
Mua căn nhà đầu tiên là một thành tựu lớn, đặc biệt đối với Jerry Rice và Janice Ruhter từ San Diego, California. Là cha mẹ của một đứa trẻ và đang chờ đón đứa thứ hai, họ mong muốn tìm một ngôi nhà hoàn hảo để ổn định cuộc sống. Sau khi được môi giới Renee Milton hỗ trợ, họ đã chọn được một căn nhà nhỏ tại Carmel Valley vào mùa thu năm 2011. Căn nhà nằm trong khu vực yên tĩnh, đáp ứng tất cả yêu cầu của gia đình. Họ hào hứng ký hợp đồng và chuẩn bị dọn dẹp để bắt đầu cuộc sống mới, nhưng không ngờ rằng một cơn ác mộng đang chờ đón họ phía trước.
Jerry và Janice rất hài lòng với ngôi nhà mới và những người hàng xóm thân thiện, nhưng chỉ sau một tháng, họ nhận được thư đề nghị mua nhà với giá 100.000 USD. Từ đó, họ liên tiếp gặp phải các rắc rối quấy rối, như việc nhà họ bị rao bán trên trang bất động sản, nhận hóa đơn 1.000 USD và bị đăng ký nhận báo từ nhiều tạp chí. Khi nhận được thư mời tiệc năm mới cho mọi người, họ nhận ra có người đang cố tình quấy rối và phá hoại cuộc sống của họ.
Jerry và Janice, cặp đôi mới chuyển đến và rất đáng mến, bỗng trở thành nạn nhân của trò quấy rối. Họ không hiểu vì sao lại bị như vậy cho đến khi một người hàng xóm, Paul Abel, đến hỏi về thiệp Valentine mà vợ ông, Tanya, nhận được từ Jerry. Jerry hoang mang giải thích rằng anh chưa bao giờ gặp Tanya. Thực tế, không chỉ Tanya mà còn ít nhất 8 bà vợ khác trong khu vực cũng nhận được thiệp tương tự, khiến Jerry phải đi xin lỗi và giải thích để xóa bỏ hiểu lầm. Ai đó đã mạo danh Jerry để gửi thiệp tình yêu cho nhiều phụ nữ trong khu.
Jerry quyết định tăng cường bảo vệ gia đình bằng cách báo cảnh sát và lắp đặt camera xung quanh nhà. Anh lo lắng cho sự an toàn của vợ con, không ngủ được vì sợ kẻ quấy rối sẽ gây hại cho họ. Để chuẩn bị, Janice đăng ký học võ tự vệ và lên kế hoạch tẩu thoát khẩn cấp. Kẻ quấy rối còn đăng ảnh Janice lên mạng với lời mời gọi đàn ông đến nhà. Cuộc điều tra kéo dài đến vài tháng, cuối cùng cảnh sát xác định kẻ hung thủ là Kathy Rowe, 53 tuổi, từng được vinh danh là “Người mẹ của năm” ở San Diego năm 2006.
Kathy đã tức giận và quyết định trả thù sau khi không mua được căn nhà yêu thích của vợ chồng Jerry và Janice. Bà thừa nhận rằng sự oán giận và ganh ghét khiến bà mất kiểm soát, đặc biệt khi đang phải chăm sóc con gái tật nguyền và chồng bị ung thư. Kathy coi căn nhà đó là lựa chọn lý tưởng cho gia đình mình, nhưng khi bị người khác mua, bà càng trở nên điên tiết. Tuy nhiên, Kathy khẳng định không có ý định làm hại vợ chồng Jerry. Cuối cùng, bà bị tòa xử án một năm đeo thiết bị theo dõi tại nhà, năm năm tù treo và lệnh cấm tiếp cận gia đình Rice trong mười năm. Vợ chồng nhà Rice đã tìm ra kẻ quấy rối và khôi phục sự bình yên.
Janice cho biết, căng thẳng và ám ảnh kéo dài đã gây tổn thương cho cuộc hôn nhân của họ. Sau sự việc, cả Jerry và Janice đều phải gặp chuyên gia tâm lý để khôi phục lại mối quan hệ.







Source: https://afamily.vn/don-vao-ngoi-nha-mo-uoc-cap-vo-chong-bat-ngo-gap-con-ac-mong-sau-hang-loat-vu-quay-roi-tu-nguoi-bi-an-20180305013842215.chn