Cặp vợ chồng lục lọi hơn 7 tấn rác để tìm kiếm nhẫn kim cương trị giá 10 tỷ đồng.
Cô Carla Squitieri ở Clarkson Valley, Missouri, rất buồn khi chồng cô vô tình vứt chiếc nhẫn cưới trị giá 300.000 bảng Anh vào thùng rác. Sự việc bắt đầu khi Carla để chiếc nhẫn trong một chiếc khăn để làm khô, nhưng quên mất. Chồng cô, Bernie, đã vứt chiếc khăn đi mà không kiểm tra. Khi phát hiện ra chiếc nhẫn mất tích, họ đã phải bới hơn 7 tấn rác tại bãi rác thành phố để tìm kiếm. Bernie chỉ biết thốt lên: "Chúng mình tiêu rồi!" khi đối diện với đống rác khổng lồ.
Carla tìm kiếm chiếc nhẫn giữa hàng ngàn mảnh khăn rải rác nhưng thất bại, khiến cô chán nản và bật khóc. Tuy nhiên, sau khi nhận được sự giúp đỡ, họ biết chiếc nhẫn nằm trong đống rác mới thu gom. Hai vợ chồng phải bới gần 8 tấn rác và được công ty Meridian Waste hỗ trợ. Cuối cùng, nhân viên Joe Evans đã tìm thấy chiếc nhẫn. Carla vui mừng ôm chầm lấy anh, cho biết giá trị tinh thần của chiếc nhẫn lớn hơn cả bảo hiểm vì cô muốn để dành cho con gái.




Source: https://afamily.vn/cap-vo-chong-boi-hon-7-tan-rac-de-tim-nhan-kim-cuong-10-ty-dong-20160318023124501.chn