Cặp vợ chồng nuôi dưỡng tinh tinh như con trong suốt 18 năm dài.
Gia đình Thivillion, không có con cái, đã nhận nuôi Digit, một con tinh tinh bị bỏ rơi từ lúc mới sinh. Khi mới nhận, Digit chỉ nặng khoảng 2kg, nhưng giờ đây đã nặng gần 83kg, vượt cả kích thước của vợ chồng Pierre và Eliane. Mặc dù Digit đã học cách độc lập, nó vẫn thỉnh thoảng cần sự giúp đỡ từ "cha mẹ" để lấy thức ăn thừa hay đồ chơi. Digit sống với gia đình suốt đời trong một căn phòng rộng rãi, được kết nối với ngôi nhà của họ ở ngọn đồi phía tây Lyon, Pháp.
Thivillion đã nuôi nấng và huấn luyện Digit tại nhà, không thể ra ngoài vào buổi tối khi con tinh tinh còn nhỏ vì Digit rất buồn khi họ rời đi. Họ không có cơ hội đi nghỉ hay ra ngoài vì lo lắng cho Digit. Gia đình Thivillion mở một vườn thú tư nhân gần nhà, nơi cứu giúp các động vật từ những nơi kém chất lượng, với hơn một nghìn loài, nhưng Digit luôn được coi như con của họ.




Source: https://afamily.vn/cap-vo-chong-nuoi-tinh-tinh-nhu-con-suot-18-nam-2016082108211699.chn