Câu chuyện cảm động của người chồng khi phải đối mặt với sự ra đi của vợ vì bệnh tật đang gây chấn động cộng đồng.
Chứng kiến người mình yêu thương chịu đựng căn bệnh ung thư là điều rất đau lòng. Rory Lee Feek, ca sĩ nhạc đồng quê Mỹ, đang chứng kiến vợ mình, Joey, chiến đấu với bệnh tật. Anh quyết định ghi lại hành trình này trên blog cá nhân mang tên This Life I Live. Trước đó, cả hai đã cùng nhau ca hát và giành giải Cặp song ca mới tại lễ trao giải Nhạc đồng quê năm 2010. Tuy nhiên, khi Joey được chẩn đoán mắc ung thư cổ, cuộc sống của họ đã thay đổi. Trong bài viết ngày 9/11 với tiêu đề An answer to prayer, Rory thông báo gia đình quyết định đưa Joey về nhà để cô có những ngày tháng cuối cùng thoải mái nhất.
Chúng ta đều cầu nguyện và Chúa đã đáp lại. Vào 4 giờ sáng thứ 6, chúng tôi vội vàng đến bệnh viện Muncie, nơi Joey đang điều trị. Đau đớn của em đã vượt quá sức chịu đựng, và bác sĩ cho biết đó là do khối u ung thư, giờ chúng tôi chỉ có thể giúp Joey cảm thấy thoải mái. Đó không phải là câu trả lời mà chúng tôi mong muốn. Rory Feek, chồng của Joey, cảm thấy vợ đã chịu đựng quá nhiều và cần được nghỉ ngơi bên những người yêu thương. Anh thường đưa con gái 1 tuổi của họ tới thăm Joey, nhưng hình ảnh hạnh phúc của mẹ và con lại chỉ mang đến sự đau đớn và bất lực cho Rory, khi anh không thể kéo dài thời gian cho họ bên nhau.
Trong những buổi sáng gần đây, tôi thường đưa Indiana đến bệnh viện để gặp mẹ cô bé. Khi gặp nhau, cả hai đều ánh lên niềm vui. Hôm qua, tôi để Indiana chơi trước mặt Joey, họ âu yếm nhau theo cách đặc biệt của mẹ và con. Joey, mẹ của Indiana, đã ghi âm các câu chuyện để con gái nghe mỗi tối khi cô không thể đọc cho bé. Những bản ghi âm sẽ giúp Indiana cảm nhận sự hiện diện của mẹ khi cô không còn bên cạnh. Joey sẽ tìm được bình yên, và tôi cũng vậy, đó là lời nguyện cầu của Rory.




Source: https://afamily.vn/chia-se-xuc-dong-cua-nguoi-chong-co-vo-sap-qua-doi-vi-bao-benh-lan-truyen-du-doi-20151112042416557.chn