Câu chuyện có thật về người phụ nữ bối rối dẫn hai con ra đường khi chồng đột ngột mất tích.
Trong 10 năm sống cùng Jeff, tôi chỉ là một bà nội trợ, quanh quẩn ở nhà với hai con và phụ thuộc vào chồng. Dù có một ít tiền tiết kiệm, tôi cảm thấy hài lòng với cuộc sống. Jeff, nhân viên kinh doanh, đã đầu tư vào một dự án nước ngoài và thường xuyên phải đi công tác. Ban đầu, anh vẫn về nhà vào cuối tuần, nhưng dần dần, anh trở nên vắng mặt, có khi cả tuần không về.
Jeff nói rằng dự án của anh đang bận rộn, nhưng tôi không nghi ngờ gì về sự quan tâm của anh dành cho tôi và các con. Đời sống tình dục của chúng tôi vẫn bình thường và hôn nhân khỏe mạnh.
Đầu năm ngoái, Jeff quyết định nghỉ việc để tập trung vào dự án ở nước ngoài và đề xuất bán căn hộ hiện tại để nâng cấp lên chỗ ở lớn hơn. Mặc dù ban đầu tôi lo lắng, nhưng nhờ sự động viên của anh, tôi đã đồng ý. Sau hai tháng bán, chúng tôi tìm được người mua nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc tìm nhà mới. Tôi lo lắng vì chỉ còn một tháng để chuyển đi. Jeff hứa sẽ tiếp tục tìm và khuyên tôi chuyển tiền bán căn hộ vào tài khoản của anh để sẵn sàng thanh toán cho nhà mới khi tìm được.
Tôi không có kinh nghiệm về giao dịch nhà ở nên đã làm theo lời chồng. Tôi hoàn toàn tin tưởng anh, nhưng không ngờ đó là lần cuối gặp anh. Jeff đi nước ngoài một tuần và hứa sẽ về dọn đến nhà mới. Sau một tuần không thấy anh gọi, tôi lo lắng gọi vào số di động thì số đã ngắt kết nối. Tôi hoảng hốt gọi cho gia đình và bạn bè nhưng không ai biết anh ở đâu. Không ít người ngạc nhiên khi biết anh đầu tư ở nước ngoài vì Jeff chưa từng nói. Suốt 6 tháng sau, tôi luôn khóc và đã định báo cảnh sát nhưng hy vọng anh sẽ trở về. Mọi chuyện tồi tệ hơn khi ba mẹ con tôi phải rời khỏi ngôi nhà đã bán, chỉ mang theo ít đồ trong 2 chiếc vali.
Chúng tôi đã bán bớt đồ đạc lớn và chỉ còn lại ba mẹ con. Không thể mang theo, chúng tôi nhờ chủ nhà vứt hoặc cho đi. Một năm đã trôi qua từ ngày Jeff rời bỏ chúng tôi, giờ ba mẹ con đang sống trong một căn hộ nhỏ. Để kiếm sống, tôi làm bánh và đồ ăn nhẹ bán. Trước đây tôi phụ thuộc vào chồng, giờ phải tự lo cho các con và trả tiền thuê nhà. Tôi cảm ơn chủ nhà đã thông cảm và không đòi tiền nhà gắt gao. Bạn bè cũng hỗ trợ tôi một chút khi có thể. Tôi vẫn chưa nguôi ngoai sau khi chồng biến mất, thường xuyên cảm thấy căng thẳng nhưng cố gắng không để các con thấy nước mắt. Tôi tìm cách giữ cho chúng bận rộn để không nghĩ về bố. Tôi đang cân nhắc tìm kiếm sự trợ giúp từ chính phủ nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Trong hoàn cảnh khó khăn, tôi nhận ra mình không phải người phụ nữ yếu đuối. Tôi sẵn sàng làm bất cứ công việc hợp pháp nào để các con được học hành tốt. Tôi vui mừng khi các con ngừng hỏi về bố, và tôi cũng không còn khóc khi nghĩ về chồng. Một người bạn của Jeff đã tiết lộ sự thật về anh: anh không chung thủy và thường xuyên đi nước ngoài với nhân tình. Tôi hiểu rằng anh đang tiêu xài số tiền từ việc bán căn hộ của chúng tôi. Dù có lúc tôi nghĩ đến việc tìm Jeff để thuyết phục anh trở về, nhưng tôi sợ bị từ chối nên đã bỏ qua. Chúng tôi vẫn là vợ chồng hợp pháp, và tôi không nghĩ anh có ý định ly hôn.
Tôi hận Jeff vì những gì anh đã làm, nhưng vẫn còn yêu anh và hy vọng anh sẽ trở lại bên mẹ con tôi một ngày.


Source: https://afamily.vn/chuyen-that-cua-nguoi-phu-nu-tung-ngo-ngac-dat-hai-con-ra-duong-trong-khi-chong-dot-ngot-bien-mat-20180409164021471.chn