Câu chuyện của người chồng gửi đến vợ đã khuất và giá trị của một cuộc đời
Một ông cụ, đã sống hơn 60 năm hạnh phúc bên vợ, chia sẻ những dòng tự sự đầy cảm xúc khiến nhiều người rơi nước mắt. Câu chuyện của ông, được đăng trên trang Facebook Humans of New York, kể về nỗi đau mất vợ vào tháng 1 vừa qua. Ông đang suy tư về tình yêu, đặc biệt sau khi đọc những bài thơ của Shakespeare. Ông nhận thấy tình yêu thật mơ hồ, và việc định nghĩa nó là điều khó khăn, ngay cả với một nhà văn vĩ đại như Shakespeare. Những câu chuyện tình nổi tiếng, như Romeo và Juliet, chỉ chạm đến bề nổi của tình yêu, mà không đi sâu vào bản chất thực sự của nó.
Sau những năm tháng hạnh phúc, một trong hai người sẽ ra đi trước, để lại người còn lại hụt hẫng. Sau 62 năm, tình yêu của tôi đã trở thành điều khác biệt. Vợ tôi thường nói “Hai chúng ta là một” và giờ tôi nhận ra điều đó thật đúng, vì có quá nhiều thứ liên kết chúng tôi. Tôi nhớ bà ấy rất nhiều, đặc biệt khi xem phim hay ăn uống mà không có ai để chia sẻ. Đêm xuống, khi ôm nhau ngủ là lúc tôi nhớ bà nhất. Đoạn văn này đã thu hút hơn 1 triệu lượt thích và hàng trăm nghìn bình luận chỉ sau vài giờ.
Ngoài việc thể hiện sự đồng cảm với ông cụ, nhiều người khác đã chia sẻ câu chuyện của bản thân. Một phụ nữ tên Rebecca Sue Siley viết rằng cô đã bên chồng từ khi còn trẻ, họ đã kết hôn 8 năm và có 2 con, sắp có thêm một bé. Cô cảm thấy hụt hẫng khi biết chị dâu vừa mất sau 20 năm chung sống với anh trai. Câu chuyện này đã gây ảnh hưởng mạnh mẽ và khơi gợi nhiều tâm tư từ mọi người. Một người tham gia đã định nghĩa tình yêu là điều điên rồ như một trận động đất.
Khi tình yêu đến, bạn phải quyết định đương đầu hay chịu đựng. Tình yêu không chỉ là đam mê hay lời hứa, mà còn là nghệ thuật và may mắn. Mỗi người đều có tri kỷ riêng, đến và đi bất ngờ, để lại khoảng trống trong lòng. Vì vậy, hãy mạnh dạn trao gửi yêu thương ngay từ đầu và kéo dài nó, để không phải hối tiếc sau này.


Source: https://afamily.vn/cau-chuyen-chong-viet-cho-vo-da-mat-va-cai-gia-cua-mot-cuoc-doi-20160203050220721.chn