Câu chuyện dở khóc dở cười của vợ chồng tôi!
Tâm sự một chút, có ai như vợ chồng mình không? Cứ nằm gần nhau là hứng khởi nổi lên, dù cả hai đã U35, kết hôn 5 năm và có hai con. Vợ chồng mình rất hợp nhau, lúc nào cũng hừng hực khí thế. Đôi khi cũng dở khóc dở cười, vì dù bận rộn, sáng nào cũng tranh thủ “tập thể dục” trước khi đi làm. Khoa học khuyên mỗi tuần 2-3 lần, nhưng áp lực công việc và gia đình làm mình khó duy trì. Hễ nằm bên nhau là quên hết, không làm thì bứt rứt, mà làm thì sáng hôm sau lại mệt như vừa tập tạ. Cuối tuần này mình cần dưỡng sức cho buổi thuyết trình quan trọng, nên đã cố gắng tránh các món gây kích thích.
Hai vợ chồng cố gắng tham gia các hoạt động ngoài trời để không phát sinh tình cảm, nhưng tối đến lại cảm thấy bồn chồn. Mình ngồi trong phòng giả vờ ôn tập nhưng chỉ muốn ôm chồng, trong khi chồng thì đi đi lại lại không yên. Anh rất hiền, không rượu chè, chỉ thích gần vợ. Đêm đó, cả hai quyết định ngủ riêng nhưng không ngủ được, cuối cùng lại tìm đến nhau. Sáng hôm sau, mình thuyết trình mà chân tay bủn rủn và bị hụt hơi.
Thật lạ, không biết do thể trạng hay phong thủy phòng ngủ mà mỗi lần về nhà, vợ chồng mình lại quấn quýt nhau. Nếu không "gặp gỡ" hôm nào thì hôm sau phải bù đắp nhiệt tình. Mình đùa rằng chỉ mong chồng đi công tác để cải thiện tình hình. Một lần mẹ chồng lên chơi, ban đầu không sao nhưng bỗng bà muốn ngủ với con dâu để tâm sự. Chồng mình phản đối quyết liệt, không phải vì ngại mẹ chồng mà vì sợ mình chịu đựng sự vắng mặt của anh. Mẹ chồng lại tưởng con trai sợ mình bị bà ăn hiếp. Cuối cùng, khi chồng không còn lý do phản đối, mình lặng lẽ xuống bếp nấu ăn, lòng buồn bã vì tối nay không được gặp chồng.
Chồng mình vui vẻ khoe rằng tối nay vẫn như thường lệ, nhưng lại nói dối mẹ anh là mình bị ghẻ chốc nên không ngủ cùng. Mẹ chồng lo lây bệnh, nên mỗi ngày đều bắt mình tắm bằng lá khô và ăn uống dè chừng. Từ đó, mình gặp vấn đề về da liễu. Dù vợ chồng mình hòa hợp về mặt sinh lý, ít cãi nhau, nhưng mình lo ngại rằng việc này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và không tốt cho các con khi lớn lên.
Mỗi lần về nội ngoại, mình cảm thấy khó chịu khi gặp nhau mà không làm gì được, như kiến đốt trong người. Mặc dù đồng nghiệp bảo mong được như mình, nhưng mình vẫn muốn kiềm chế ham muốn một chút. Liệu vợ chồng mình có bị rối loạn ham muốn không? Có nên tìm cách kìm hãm hay cứ để tự nhiên?


Source: https://afamily.vn/su-tinh-oai-oam-do-khoc-do-cuoi-cua-vo-chong-toi-20140721071353154.chn