Câu chuyện dở khóc dở cười về cô giáo bị phát hiện ngoại tình.
Dương Thị T., giáo viên sinh năm 1964 tại huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, bị bắt quả tang với nhân tình trong tình trạng không mảnh vải che thân. Dù được chồng tha thứ, sau một tuần, cô đã vào viện điều trị vết thương và sau đó đâm đơn kiện gia đình chồng. Câu chuyện gây xôn xao dư luận, đặc biệt là sự thương xót cho người chồng bị phản bội. Dương Thị T. từng thu hút nhiều chàng trai khi mới ra trường, nhưng cuối cùng đã chọn kết hôn với Lê Văn H. ở cùng xã.
Ngoài công việc ổn định tại Chi nhánh Điện lực huyện Kỳ Anh, Dương Thị T. là người chăm chỉ và yêu thương gia đình, giúp cuộc sống vợ chồng luôn êm ấm. Tuy nhiên, khi con gái lớn đang học lớp 11, cô bỗng chán chồng và để ý đến một người đàn ông khác. Sau 18 năm làm vợ, cô T. cảm thấy có quyền sống cho bản thân, dẫn đến việc cô dan díu với người tình và bị bắt quả tang khi đang ở bên nhau.
Cô T. lẽ ra nên nhận lỗi và trở về với cuộc sống hiện tại, nhưng vì sĩ diện và tình yêu, cô đã quyết định khởi kiện chồng và gia đình chồng vì tội làm nhục mình. Hệ lụy từ quyết định này thật đau lòng. Mọi chuyện bắt đầu khi cô bị bắt quả tang “diễn cảnh nóng” với một phi công trẻ ở bãi đá gần trường. Mặc dù đã có nhiều tin đồn về việc cô chán chồng, anh H. - chồng cô, vẫn tin tưởng vợ, cho rằng cô là người tốt, không có lý do gì để phản bội. Tuy nhiên, sự thật lại phơi bày khi cô đã ngoại tình với người khác.
Để làm cho anh chồng nhận ra vấn đề, cô em chồng quyết tâm theo dõi hành động của chị dâu. Ban đầu, cô chỉ muốn giúp chị T. nhận ra sai lầm để quay về với gia đình, nhưng mọi chuyện đã đi quá xa. Một hôm, khi anh H. ra đồng, chị T. bảo phải đi họp ở trường. Sau khi chồng đi xa, chị trang điểm và lái xe ra khỏi nhà. Thay vì đến trường, chị chạy thẳng đến bãi đá sau trường hẹn gặp nhân tình, chỗ vắng vẻ, phù hợp cho việc hẹn hò. Điều này cũng vì không có các dịch vụ khách sạn ở vùng quê Kỳ Anh, khiến họ phải chọn địa điểm kín đáo hơn.
Khi đến cửa hàng xăng dầu, cô T. gửi xe và lén lút mang theo túi hoa quả ra phía sau. Không may, người em họ chồng cũng có mặt ở đó nhưng cô T. không để ý. Khi thấy cô T. lâu không quay lại, người này nghi ngờ và gọi điện cho anh H. và chị gái anh H. Chị gái nghi ngờ vì biết tính cô T. nên đã gọi thêm hai người em đến tìm. Sau khi xác nhận cô T. không có ở trường, họ quyết định đi tìm cô. Hỏi trẻ chăn bò, họ biết cô T. đã lên đồi Cù Này. Lên đến nơi, họ phát hiện cô T. đang nằm với một người đàn ông trên bãi đá.
Không thể tin vào cảnh tượng trước mắt, hai chị em vội xông vào cấu xé cô T. Một người giật quần áo, người kia nắm tóc và la hét ầm ĩ, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Dù cô T. và một người đàn ông lạ mặt van xin, ba chị em của anh H. vẫn không buông tha, tiếp tục giữ tay, lôi tóc và dọa cạo trọc. Cô T. phải chịu đựng cảnh tượng nhục nhã trước nhiều người.



Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/bi-hai-chuyen-co-giao-bi-bat-qua-tang-ngoai-tinh-20120229051135755.chn