Câu chuyện đổi vợ hoán chồng độc đáo và hiếm có.
Câu chuyện "hoán vợ đổi chồng" tại xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận đang thu hút nhiều sự chú ý và bàn tán. Hai gia đình hoán đổi vợ chồng khiến người dân vừa cười vừa khóc. Bà Trần Thị L., sinh năm 1970, sống gần khu chợ Hàm Minh, có chồng hiền lành và con cái ngoan ngoãn. Ông chồng bà L. là người chất phác, ít giao du, chuyên tâm làm việc tại cửa hàng sửa xe đạp. Gia đình bà từng được khen ngợi là gương mẫu, với bà L. làm ăn chăm chỉ và lo toan cho gia đình.
Bà L. kiếm thêm tiền từ nghề làm móng dạo và đã nảy sinh tình cảm với ông H. (sinh năm 1968), người đã có vợ và một con trai. Tình cảm của họ ngày càng sâu đậm và không thể giấu giếm. Sau khi bị vợ ông H. phát hiện, ông vẫn quyết tâm đến với bà L., mặc cho sự phản đối từ gia đình. Cuối cùng, cả hai quyết định ly hôn để công khai mối quan hệ, nhưng vợ ông H. và chồng bà L. không chịu ký vào đơn. Không còn cách nào khác, họ dọn ra ngoài sống chung, bất chấp nỗi đau của những đứa trẻ đang mong ngóng cha mẹ trở về.
Chồng bà L. rất buồn chán và thất vọng sau khi vợ bỏ nhà đi theo người tình. Ông đã nhiều lần khuyên vợ trở về nhưng không thành công, nên lao vào làm việc và chăm sóc hai con nhỏ. Ông hy vọng vợ sẽ quay về. Trong khi đó, vợ ông H. cũng đau khổ không kém, khóc lóc vì chồng ngoại tình. Chị Hường, em của ông H., cảm thấy xấu hổ và thương con trai. Bà khuyên chồng bà L. nên thuyết phục vợ mình buông tha cho ông H. Sau nhiều lần gặp gỡ để bàn về hạnh phúc gia đình, chồng bà L. và vợ ông H. đã dần nảy sinh tình cảm do cùng chia sẻ nỗi đau mất mát.
Người lớn sống theo bản năng, bỏ mặc con cái. Hàng xóm bất ngờ khi vợ ông H. dọn về sống với chồng bà L. và họ cùng chăm sóc con cái. Từ đó, các bé phải gọi nhau là anh em và không còn ai khuyên nhủ vợ chồng quay về. Chị Hường, em ông H., bức xúc: “Tôi không hiểu anh trai và chị dâu mình nghĩ gì. Anh tôi trước đây hiền lành, yêu thương gia đình, bỗng dưng ngoại tình. Gia đình khuyên nhủ nhưng anh chỉ nói yêu người đàn bà ấy. Chị dâu tôi cũng sớm theo người tình, mà lại chính là chồng của người cướp chồng mình.”
Tôi không hiểu họ nghĩ gì mà lại hành động như vậy. Thật thương cho những đứa trẻ đang tuổi đi học, không dám nhìn ai vì sự ích kỷ của người lớn. Hàng xóm chứng kiến cảnh hài hước của hai cặp vợ chồng đều ngao ngán lắc đầu. Bà Nguyệt, hàng xóm lâu năm, cho biết từ khi con L. bỏ đi theo trai, chồng cô phải chăm sóc con một mình và làm việc vất vả. Ai cũng thương cho anh. Nhưng giờ đây, anh cũng không kém gì vợ mình khi dẫn người phụ nữ khác về nhà. Dù ai mắc lỗi trước không còn quan trọng, mọi người chỉ thấy cả hai gia đình hành động thật khó hiểu. Theo người thân, hai đứa con của bà L. đã lớn, một học lớp 9 và một mới vào cấp 2.
Cậu con trai duy nhất của ông H. chuẩn bị bước vào cấp 3. Cậu xấu hổ về cha và sau khi sống với mẹ và người tình của mẹ, đã quyết định dọn về sống với bà ngoại. Dù hai cặp vợ chồng đã tự ý hoán đổi tình cảm mà không bị pháp luật can thiệp, nhưng đạo đức và trách nhiệm vẫn khiến lương tâm phải lên tiếng. Liệu sự ích kỷ của họ có bền chặt khi những đứa trẻ đang dần nhận thức về cuộc sống?
Source: https://afamily.vn/chuyen-hoan-vo-doi-chong-co-mot-khong-hai-20131128042440361.chn