Câu chuyện mâu thuẫn của vợ chồng tôi xuất phát từ lời đề nghị của cô hàng xóm.
Đầu năm nay, vợ chồng tôi chuyển đến một khu trọ an ninh, thoáng mát với hàng xóm thân thiện. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy hài lòng khi thuê trọ. Phòng bên cạnh là của cô Lê, một người lớn tuổi sống cùng con gái và cháu 9 tháng. Ngày đầu đến, chúng tôi đã tặng quà cho từng phòng để tạo mối quan hệ. Cô Lê đã mời chúng tôi vào nhà ăn cơm và chia sẻ về cuộc sống vất vả của mình khi phải nuôi cháu cho con gái đi làm. Gần đây, tôi cũng nhờ cô Lê nhiều vì tôi đang mang bầu và không đi làm được. Cô ấy thường hỏi tôi có cần mua gì không khi đi chợ.
Tối nào chồng tôi tăng ca, cô Lê đều nấu ăn và mang qua cho tôi. Sự giúp đỡ của cô ấy mang lại cho tôi nhiều năng lượng tích cực. Tuy nhiên, hôm qua, cô Lê đã nhờ tôi ngừng may vá từ 5 giờ chiều vì tiếng máy may quá to khiến con gái cô không thể ngủ. Cô ấy rất ngại khi phải nói ra điều này. Dù tôi biết máy may nhà mình kêu to, nhưng không ngờ lại ảnh hưởng đến hàng xóm. Chồng tôi khuyên nên nghe theo cô Lê, nhưng tôi không muốn vì buổi chiều tôi nhận nhiều hàng và cần thời gian để may.
Nếu nghỉ việc sớm, tôi sẽ kiếm ít tiền, không đủ để tiết kiệm cho con cái. Điều này khiến vợ chồng tôi mâu thuẫn, chồng tôi cho rằng tôi tham lam và không biết quý trọng tình cảm hàng xóm. Anh ấy còn bênh vực người ngoài, làm tôi cảm thấy buồn và hụt hẫng. Tôi chỉ có thể nghỉ lúc 10h đêm, còn từ 5h chiều vẫn phải làm việc để kiếm thêm. Tôi nên nói gì để hàng xóm hiểu và thông cảm cho mình?
Source: https://afamily.vn/loi-de-nghi-cua-co-hang-xom-khien-vo-chong-toi-mau-thuan-cai-va-20230417162456573.chn