Câu chuyện thần kỳ của cô bé vượt qua bệnh ung thư
Cuộc sống của gia đình Joanne Poon và chồng Bernard Low ở Singapore gặp khó khăn sau khi con gái thứ hai, Paige, chào đời. Con gái lớn của họ, Maeve, 3 tuổi, bắt đầu bị đau dạ dày. Joanne ban đầu nghĩ rằng Maeve chỉ đang làm nũng. Sau một tháng điều trị táo bón, họ lo lắng khi Maeve từ chối chocolate và than đau nhiều hơn. Sau khi tham khảo ý kiến bác sĩ, gia đình đưa Maeve đến Bệnh viện Đại học Quốc gia Singapore, nơi họ nhận tin xấu: Maeve mắc bệnh ung thư, nguyên nhân là do chứng lồng ruột.
Một ca tiểu phẫu nhanh chóng được thực hiện cho cô bé Maeve, 3 tuổi, nhưng do không thể sử dụng thuốc gây mê, em phải chịu đựng đau đớn trong trạng thái tỉnh táo. Poon, mẹ em, cảm thấy choáng váng và đau xót khi chứng kiến con gái trải qua nỗi đau này. Cô đã nhờ Bernard ở bên cạnh Maeve khi em kêu khóc vì sợ hãi. Sau hai ca phẫu thuật, tình trạng của Maeve vẫn không cải thiện, và gia đình nhận tin cô bé mắc ung thư hạch bạch huyết giai đoạn 2. Không nản lòng, Poon và Bernard quyết định tạo ra một môi trường sống lành mạnh cho Maeve trong thời gian em điều trị xạ trị, khi khả năng miễn dịch của cô bé yếu nhất.
Cha mẹ Maeve đã thông báo tình trạng sức khỏe của cô bé cho người thân và bạn bè, và gia đình Poon nhận được nhiều sự ủng hộ. Một số người từ nhà thờ đã trang trí phòng bệnh của Maeve với hình ảnh công chúa, ga trải giường màu hồng, hoa tươi và bóng bay. Gia đình luôn ở bên cạnh cô bé trong suốt quá trình điều trị, trong khi cô em Paige được chăm sóc bởi người thân. Maeve cũng chuyển sang chế độ dinh dưỡng tốt hơn do cha mẹ tự chế biến. Vợ chồng Poon đã nhận được nhiều tài liệu về cách đối phó với ung thư, nhưng cảm thấy không hiệu quả với con mình. Từ đó, họ bắt đầu hình thành ý tưởng cho một cuốn sách, sẽ truyền cảm hứng cho nhiều người trên toàn thế giới.
Poon quyết định viết một câu chuyện truyền cảm hứng cho con gái mình, về Maeve - một nàng công chúa dũng cảm trong cuộc phiêu lưu chống lại ung thư. Maeve cùng các chiến binh, tượng trưng cho những liệu pháp xạ trị, chiến đấu để phá vỡ tảng đá khổng lồ mang tên Ung thư. Poon chia sẻ rằng câu chuyện chỉ dành cho con gái cô, khuyến khích bé trở thành nhân vật chính và chiến binh thực thụ. Maeve tuy gặp khó khăn, như rụng tóc và thức ăn không ngon, nhưng vẫn quyết tâm dẫn đầu và giành chiến thắng. Hành trình của Maeve tiếp tục qua từng đợt xạ trị, mặc dù hệ miễn dịch của cô bé yếu đi khiến cô thường bị sốt vào ban đêm.
Poon và chồng luôn động viên con gái Maeve, xem cô như một chiến binh dũng cảm trong cuộc chiến chống lại bệnh tật. Họ giúp cô bé cảm thấy nhẹ nhàng hơn trong những lần xạ trị bằng cách cùng nhau cạo trọc đầu khi mái tóc dài của Maeve bắt đầu rụng. Poon chia sẻ rằng cả gia đình cùng tham gia vào cuộc chiến này khiến Maeve cảm thấy không cô đơn. Nhờ sự ủng hộ của gia đình, bệnh tình của Maeve đã được đẩy lùi, và cô bé bắt đầu đi học mẫu giáo vào năm 2011, nơi cô kể cho cô giáo về cuộc phiêu lưu của công chúa Maeve do mẹ viết.
Cô giáo của Maeve đã cho bạn bè vẽ minh họa cho cuốn sách, và qua một hành trình bất ngờ, nó đã đến tay một nhà xuất bản, dẫn đến việc phát hành 2.000 ấn phẩm hồi đầu năm nay. Trước khi Poon biết, các bác sĩ điều trị cho Maeve đã mang cuốn sách đến một hội nghị về ung thư.





Source: https://afamily.vn/chuyen-co-tich-cua-be-gai-chien-thang-ung-thu-20130507083036776.chn