"Câu Chuyện Tình Yêu Cảm Động Sau 14 Năm Chung Thủy Đợi Chờ"
Huỳnh Ba, người thủy thủ trên chuyến tàu không số đầu tiên mở đường Hồ Chí Minh trên biển, là một cái tên quen thuộc. Dù đã 86 tuổi, ông vẫn nhớ rõ những kỷ niệm kiên trung và sức mạnh tinh thần mà niềm tin vào Đảng, tình yêu Tổ quốc và sự ủng hộ của vợ đã mang lại. Con hẻm dẫn vào thôn Nam Ô, Đà Nẵng, vẫn đậm mùi biển, và ai cũng biết đến nhà ông. Ông vẫn minh mẫn khi nhớ lại nhiệm vụ chở 5 tấn vũ khí từ Quảng Bình vào Thừa Thiên Huế vào năm 1994.
Cựu tù yêu nước Huỳnh Ba chia sẻ về những kỷ niệm vượt biển trên chuyến tàu đầu tiên của đường Hồ Chí Minh huyền thoại, đầy gian khổ nhưng tự hào. Quê ở xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam, năm 20 tuổi, ông gia nhập đơn vị vận tải của Đoàn vận tải ủy ban kháng chiến Nam Trung Bộ. Năm 1946, ông vào đơn vị T08 và bị thực dân Pháp bắt giam vào năm 1950. Sau thời gian bị tra khảo, ông được thả ra. Cuối năm 1959, trong vai trò giao liên, ông được điều ra Bắc để vận chuyển vũ khí cho Quân khu V, khởi hành từ bến sông Gianh với 5 tấn vũ khí.
Trên tàu, ngoài ông Ba còn có 5 đồng chí khác. Vào đêm giao thừa Tết Canh Tý năm 1960, tàu nhổ neo ra khơi nhưng gặp sóng to gió lớn, bị gãy tay lái và trôi về đảo Lý Sơn. Tại đây, phát hiện tàu địch, thuyền trưởng Nguyễn Bắc quyết định giấu vũ khí và khai rằng tàu đánh cá bị hư. Ngày mùng 4 Tết, cả sáu người bị bắt. Sau nhiều ngày tra tấn mà không thu được thông tin, chúng bị đày qua nhiều nhà lao, từ Lý Sơn, Huế, Đà Nẵng đến Côn Đảo, chỉ được cho mặc quần đùi và bị còng xích chân.
Trước khi bị bắt, những anh em cách mạng đã kiên quyết không khai báo. Dù bị tra tấn suốt 14 năm, ý chí của họ vẫn không bị khuất phục. Đến năm 1974, họ mới được trả tự do. Trong thời gian đó, bà Nguyễn Thị Nghĩa, vợ của Huỳnh Ba, đã kiên trì chờ đợi trong suốt 14 năm, bất chấp những lời dụ dỗ và đe dọa từ kẻ thù. Khi chồng ra đi, bà vừa sinh con thứ hai, con đầu lòng còn nhỏ xíu. Dù bị tra hỏi, bà luôn kiên định bảo vệ thông tin về chồng và quyết tâm không để kẻ thù lung lay.
Bà Nghĩa nhớ lại: “Tôi không biết chồng ở đâu mà đi tìm.” Không tìm được ông Ba, họ nói với bà rằng chồng bà đã trở về với giặc ở Huế và khuyên bà đi thăm ông. Nhưng bà không đồng ý, hàng ngày vẫn bán rau, cá và nước mắm để nuôi con và hỗ trợ cách mạng. Khi được hỏi về khả năng ông Ba đã chiêu hồi hoặc hy sinh, bà đáp: “Ông ấy không bao giờ đầu hàng. Tôi có nghĩ ông có thể đã hy sinh, nhưng tôi luôn nghe rõ lời ông nói rằng ông sẽ về.” Trong cuộc sống đầy thăng trầm, kỷ niệm đáng nhớ nhất của ông Ba là trở về tìm vợ con. Năm 1974, trên chuyến xe từ Quảng Nam về Đà Nẵng, hai cha con đi cùng nhưng không nhận ra nhau.
Hôm đó, con gái lớn của tôi ngồi ở đầu băng ghế xe, còn tôi ngồi ở cuối. Khi xe dừng lại, chúng tôi cùng đi về một con đường; nó gánh hàng hóa phía trước, còn tôi mệt mỏi ôm tay nải theo sau. Về đến đầu ngõ, bà...
Source: https://afamily.vn/chuyen-tinh-cam-dong-14-nam-chung-thuy-doi-cho-20120411010822701.chn