Câu chuyện tình yêu cổ tích của cặp vợ chồng sống 45 năm cô độc giữa vùng đất hoang vu.
Trong bối cảnh tỉ lệ ly hôn ngày càng tăng cao, câu chuyện tình yêu chân thật và sâu sắc của ông Juan Martin và bà Sinforosa Colomfer ở một ngôi làng hoang vắng tại Tây Ban Nha lại tỏa sáng như một câu chuyện cổ tích. Đã hơn 45 năm, đôi vợ chồng sống ở đây, giữa khung cảnh từng nhộn nhịp giờ chỉ còn lại hai người và đàn chó mèo hoang. Do chiến tranh và thiên tai, cư dân bỏ đi, chỉ còn lại họ. Ông Juan, 79 tuổi, nhớ lại lần đầu gặp bà khi bà dẫn đàn gia súc ra đồng.
Sau khi phải lòng nhau, họ thường hẹn hò tại một quán bar địa phương cho đến khi cuộc nội chiến Tây Ban Nha bùng nổ năm 1936. Hàng ngàn người dân rời bỏ quê, và đến năm 1970, ngôi làng chỉ còn 2 cư dân. Ông Juan muốn rời quê, nhưng bà Sinforosa nhất quyết ở lại vì tình cảm gắn bó với quê hương và con gái đã khuất. Cuối cùng, vì tình yêu dành cho vợ, ông Juan quyết định ở lại, sống như Robinson. Câu chuyện của họ được truyền thông chú ý, và hãng phim Jungles In Paris đã làm một bộ phim tư liệu 5 phút về cuộc sống giản dị nhưng đầy yêu thương của họ.
Ngôi làng trở nên hoang tàn vì chiến tranh và thiên tai. Ngoài cặp vợ chồng già, chỉ có vài chó mèo hoang sống sót. Tình yêu thực sự đã sưởi ấm cho họ giữa vùng đất cô quạnh.




Source: https://afamily.vn/chuyen-tinh-co-tich-cua-doi-vo-chong-45-nam-song-don-doc-giua-lang-hoang-20151109093952170.chn