Câu chuyện tình yêu của cặp đôi "gặp gỡ" tại nhà sách
Vào cuối năm 2008, Quốc Điệp, 28 tuổi, ghé vào một cửa hàng sách mới mở và lần đầu gặp Thủy, cô gái xinh đẹp ở quầy sách. Để tiếp cận, Điệp nhờ Thủy giới thiệu sách và đã mua hơn 10 cuốn. Sau này, Thủy thường nhớ lại ngày đầu gặp gỡ với ấn tượng về một khách hàng dễ tính. Tuy nhiên, sau lần gặp đó, Điệp không thể gặp lại Thủy.
Vì bận đi làm và cửa hàng sách thường đóng cửa vào buổi trưa, mình không có dịp gặp cô bán sách duyên dáng. Một lần vào ngày Valentine, mình nhận được email từ cửa hàng, dù chỉ là thông báo chăm sóc khách hàng nhưng lại giúp mình có số điện thoại và địa chỉ email của cô. Từ đó, chúng mình bắt đầu liên lạc qua tin nhắn và chat, nhờ tính cách vui vẻ mà cảm thấy gần gũi hơn. Sau khoảng 4 tháng quen nhau, một hôm Thủy hỏi mình biết quán nào tổ chức sinh nhật không. Mình chỉ cô đến quán Paramount và âm thầm đặt bàn, mua hoa để nhờ phục vụ tặng cho cô khi đến. Kế hoạch diễn ra đúng như dự định khi Thủy cùng bạn bè đến tổ chức sinh nhật.
Thủy bất ngờ khi biết mọi việc đã được lên kế hoạch cho sinh nhật của mình và quyết định gọi Điệp ra gặp bạn bè. Mặc dù Điệp cảm thấy ngại ngùng khi được giới thiệu là bạn mới quen, anh vẫn thích Thủy từ lần đầu gặp. Sau sinh nhật, Điệp không thể kiềm chế cảm xúc và nhắn tin thổ lộ tình cảm với Thủy. Họ bắt đầu yêu nhau, và Thủy thường mang sách về cho Điệp đọc vì biết anh thích đọc. Sau hơn một năm yêu, họ quyết định kết hôn, nhưng gặp phải trở ngại từ gia đình vì không đồng tình với mối quan hệ của họ.
Mặc dù gia đình gặp nhiều khó khăn, Điệp và Thủy vẫn quyết định kết hôn. Sau đám cưới, họ đã có chuyến du lịch từ Hà Nội đến Đà Nẵng, trong đó Thủy đang mang bầu tháng thứ 6. Trong chuyến đi, Điệp đã trải qua một tình huống nguy hiểm khi suýt bị xe tải đâm, khiến anh quyết định không đi xa khi vợ đang mang thai. Sau khi kết hôn, Điệp nhận ra cuộc sống thay đổi liên tục; từ việc sống theo sở thích cá nhân, anh phải điều chỉnh để quan tâm hơn đến vợ.
Điệp chia sẻ rằng những quan điểm khác nhau giữa vợ chồng đã gây ra xung khắc, nhưng sự ra đời của con gái đã giúp họ gắn bó hơn. Dù đôi khi căng thẳng đến mức nghĩ đến ly hôn, Điệp thường tạm thời rời đi để cả hai suy nghĩ và sau đó thẳng thắn nói chuyện để tìm cách giải quyết. Theo anh, để có cuộc sống hạnh phúc, cần chia sẻ, giảm cái tôi và tạo không khí vui vẻ trong gia đình. Dù cuộc sống có vất vả hơn, họ vẫn cảm thấy vui khi cùng nhau chăm sóc con gái, và giờ đây, cuộc sống gia đình trở nên ý nghĩa và tươi đẹp hơn.
Hiện tại, Điệp - Thủy đang nỗ lực chăm sóc con gái và làm việc để sớm mua được một căn nhà nhỏ tại Hà Nội, nhằm ổn định cuộc sống.






Source: https://afamily.vn/chuyen-tinh-cua-cap-doi-ben-duyen-nhau-trong-nha-sach-20120227103221109.chn