Câu chuyện tình yêu độc đáo của một cặp đôi.
Lần đầu gặp Ngọc Bích, Trung không nghĩ sẽ có mối quan hệ lâu dài, chỉ muốn vui chơi rồi chia tay. Anh đã đặt ra kế hoạch không lập gia đình trước 30 tuổi. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi khi anh gặp Bích tại một bữa tiệc sinh nhật. Ấn tượng với vẻ ngoài của Bích, Trung đã bắt chuyện và xin số điện thoại của cô. Từ đó, anh thường xuyên nhắn tin cho Bích, và tình cảm giữa họ ngày càng lớn dần.
Một ngày, Trung và Bích quyết định gặp nhau. Trung hẹn Bích đi café và cảm thấy hạnh phúc. Khi Bích xuất hiện, Trung cảm thấy như một cô tiên với vẻ đẹp rạng rỡ. Lúc đầu, anh rất hồi hộp, nhưng sau một giờ trò chuyện, anh đã bình tĩnh hơn. Trung mạnh dạn hỏi Bích có thể ngồi cạnh không, và khi được đồng ý, anh cảm thấy vui mừng. Cuối cùng, anh lấy hết can đảm ôm và hôn Bích.
Giây phút đó, tôi hiểu rõ cơn say tình ái và mong muốn kéo dài cảm giác này mãi mãi. Ngày mai là Noel, tôi hẹn Bích đi đón ngày lễ và nhận được cái gật đầu. Buổi hẹn đầu tiên trong cơn say tình kết thúc. Sáng hôm sau, khi đến nơi hẹn, tôi phát hiện quên ví tiền và phải vội vàng chạy đi mượn tiền từ một người bạn. Đúng 21h, tôi có mặt tại hẹn và thấy Bích trong bộ váy xanh nước biển, không đẹp bằng hôm trước nhưng vẫn rất rạng rỡ. Chúng tôi ăn tối và tâm sự bên hồ, và tôi biết ngày Noel cũng là sinh nhật của em. Một tuần sau, tình cảm chớm nở, chúng tôi thường hẹn hò đi bơi và ăn uống cùng nhau.
Vì bản tính ham chơi và công việc không thuận lợi, tần suất gặp nhau của đôi bạn trẻ dần thưa. Từ Noel đến Tết Nguyên Đán, họ không gặp nhau, dù Bích có nhắn tin nhưng Trung lại phớt lờ. Sau một thời gian ngắn yêu nhau, Trung cảm thấy mọi thứ đến quá dễ dàng và tiếp tục cuộc sống như trước. Hai tháng sau, vào ngày lễ tình nhân, Trung muốn tặng Bích một món quà. Anh mua một lẵng hoa hồng và đến nhà Bích, nhưng bất ngờ khi thấy Bích xinh đẹp và quyến rũ hơn trước. Bích tặng Trung một chai nước hoa và nói rằng nếu không được chở đi chơi hôm ấy, thì đừng gặp nhau nữa.
Bích nói với Trung: “Anh đi đâu thì đi, nhưng đến 21 giờ anh phải quay lại đón em.” Câu nói chân tình ấy làm Trung cảm động, trái tim anh bắt đầu rung động và anh nhận ra cần nắm bắt cơ hội với Bích, người phụ nữ xinh đẹp và tinh tế. Trung gật đầu đồng ý, dù trong lòng còn nhiều bỡ ngỡ. Sau ngày lễ tình nhân, họ bắt đầu hẹn hò trở lại. Trung vẫn chưa sẵn sàng cho một mối tình lâu dài vì công việc không thuận lợi, nhưng chính sự giản dị và chia sẻ của Bích đã khiến anh quyết định đối mặt với tình yêu và muốn bắt đầu một mối quan hệ lâu dài với cô.
Trung quyết định tỏ tình với Bích: “Em ơi, anh muốn bắt đầu một mối quan hệ lâu dài với em.” Bích vui mừng trước lời tỏ tình này. Tình yêu của họ bắt đầu một cách chín chắn và lặng lẽ, và Trung bắt đầu tìm hiểu thêm về Bích, gặp gỡ người thân của cô.







Source: https://afamily.vn/chuyen-tinh-thu-vi-cua-mot-cap-doi-20120109040644695.chn