Câu chuyện về người phụ nữ bất hạnh hai lần bị gia đình chồng phản bội.
Chị Nguyễn Khánh Ly, 33 tuổi, sống tại Hai Bà Trưng, Hà Nội, đã trải qua một cuộc đời bất hạnh. Lấy chồng nghiện khi mới 17 tuổi, sau 4 năm chung sống, chồng chị xuất khẩu lao động sang Đức và lập gia đình mới, trong khi mẹ chồng lại đuổi chị ra khỏi nhà. Dù có một con gái đang học lớp 9, chị Ly đã sa ngã vào ma túy vì chán nản với cuộc sống. Hiện tại, chị đang phải chịu hậu quả tại Trung tâm Lao động và chữa bệnh Ba Vì 2. Chị lớn lên trong gia đình có mẹ và 4 anh chị em, tuy nhiên, cuộc sống không khó khăn nhờ vào nghề buôn bán vật liệu xây dựng của mẹ.
Khi mới 14, 15 tuổi, Ly vừa học vừa phụ mẹ bán vật liệu xây dựng, nên có tiền tiêu xài thoải mái và dần lơ là việc học. Năm 16 tuổi, Ly quyết định bỏ học để ở nhà bán hàng cùng mẹ. Năm 17 tuổi, trong một buổi sinh nhật, Ly gặp Minh - chàng trai quê Thái Bình, đẹp trai và làm điện nước tại Hà Nội, khiến Ly nhanh chóng phải lòng. Minh thường xuyên giúp đỡ Ly và mẹ, nên gia đình tin tưởng và ủng hộ tình yêu của họ. Chỉ 4 tháng sau, Ly mang bầu, dẫn đến việc hai gia đình gặp gỡ để bàn chuyện cưới. Mặc dù Ly mới 17 tuổi chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn, họ vẫn tổ chức đám cưới rình rang và dự định sẽ đăng ký kết hôn khi Ly đủ 18. Sau cưới, vợ chồng Ly được cho ở riêng trong một căn hộ 16m2 trên phố Tông Đản, Hà Nội.
Thời gian đó, Ly mang bầu và phụ mẹ bán hàng, trong khi Minh làm nghề điện nước tự do. Dù vợ chồng trẻ vẫn yêu nhau, Ly cảm thấy hụt hẫng vì Minh thường vắng mặt và không còn quan tâm. Khi hỏi chồng, Minh chỉ trích Ly vì đang mang bầu. Ly buồn nhưng tự an ủi rằng đó là hậu quả của việc lấy chồng vội vã. Tuy nhiên, sau gần 5 tháng, Ly phát hiện Minh nghiện ma túy. Minh không giấu giếm nữa và thậm chí hút chích ngay tại nhà. Ly sốc và gọi điện cho mẹ chồng, thì biết rằng Minh đã nghiện một năm và nhiều lần cai nhưng không thành công.
Bà mẹ chồng của Ly đã thẳng thừng nói rằng bà không có trách nhiệm phải báo cho Ly biết con trai bà nghiện và rằng Ly phải chấp nhận thực tế. Từ khi biết chồng nghiện, cuộc sống của Ly đảo lộn hoàn toàn. Cô phải bán hàng cùng mẹ để nuôi chồng và con gái nhỏ. Nhiều lần, vì không có tiền cho chồng hút chích, Ly đã bị chồng đánh đập. Hắn không chỉ lấy trộm tiền mà còn bán hết đồ trong nhà, kể cả đồ dùng của con. Ly sống trong khổ sở và tủi nhục, nhiều lần đã muốn kết thúc cuộc sống để thoát khỏi nỗi đau này.
Dù khó khăn, Ly vẫn đi làm vì con gái. Thấy con trai nghiện nặng, bố mẹ chồng đã cho chồng Ly đi cai nghiện. Sau đó, anh được đưa sang Đức xuất khẩu lao động. Trong những ngày đầu, anh gửi về 100-200 USD mỗi tháng và thường xuyên trò chuyện với Ly, hứa sẽ về thăm hai mẹ con. Cuộc sống của Ly tuy khó khăn nhưng đã cải thiện nhờ tiền chồng gửi. Cô tiết kiệm để xây dựng tương lai cho gia đình. Thế nhưng, sau chưa đầy một năm, Ly nhận tin chồng đã cưới một người phụ nữ khác ở Đức.
Người phụ nữ này quê cùng với chồng của Ly. Ly uất ức nhớ lại ngày nhận tin dữ - lần thứ hai bị nhà chồng lừa. Hôm đó, Ly đến nhà bà con chồng để lấy 100 USD. Vừa tới nơi, cô nghe tin chồng đã cưới con gái của người khác.



Source: https://afamily.vn/chuyen-nguoi-phu-nu-bat-hanh-2-lan-bi-nha-chong-lua-doi-trang-tron-20130721113547916.chn