Cầu cứu vợ sau khi bị "gái" lừa đảo lấy hết tài sản.
Tiếng chuông điện thoại reo giữa đêm khiến tôi tỉnh giấc. Tôi cố nằm lại nhưng âm thanh chói tai buộc tôi phải nhấc máy. Giọng chồng tôi hớt hải bên kia: “Em à, anh đây! Mang gấp quần áo tới cho anh, anh ở khách sạn… Anh bị lừa, đừng báo cảnh sát”. Tôi choáng váng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vừa dập máy, tôi vội bật đèn xem đồng hồ và lục đồ trong tủ quần áo. Chồng tôi, một người đàn ông chân thật, luôn quan tâm đến gia đình, giờ lại đang ở khách sạn. Điều gì đã xảy ra với anh?
Tôi biết rõ thói quen ăn uống của chồng, nên không thể nghĩ đến chuyện anh có người khác. Sáng hôm đó, anh dậy sớm, chỉn chu trong chiếc sơ mi mới, khiến tôi trêu đùa rằng anh đẹp hơn cả lần đầu gặp. Anh chỉ cười rồi ra ngoài. Tuy nhiên, tối hôm đó, mọi chuyện rối tung khi tôi đang dạy con học. Tôi hứa sẽ cho con đi chơi khi bố về và để lại lời nhắn cho con gái. Sau khi sắp xếp mọi việc, tôi vội vàng ra ngoài, đến khách sạn theo địa chỉ chồng cung cấp, nhưng thời gian như kéo dài.
Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy lo sợ đến vậy. Khi đến gần khách sạn, tôi lạnh toát người. Sau khi trấn tĩnh, tôi mới dám kể với người bảo vệ để lên phòng. Tôi rón rén đi dọc hành lang và gõ cửa. Chồng tôi xuất hiện với thân hình không mảnh vải. Thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh không bị thương, nhưng anh cứ luống cuống che thân bằng khăn tắm. Khi nhìn thấy tôi, anh vui mừng như bắt được vàng rồi vội vàng mặc đồ, trông thật buồn cười. Tuy nỗi lo đã lắng xuống, nhưng tôi lại phải đối mặt với sự thật đau lòng: chồng tôi không tăng ca mà hẹn hò với một cô gái quen trên mạng, họ đã vào khách sạn cùng nhau. Tôi không ngờ người đàn ông mẫu mực của mình lại phản bội như vậy.
Anh và ả đã bên nhau cả ngày, đi dạo tình tứ. Sau khi "mây mưa", chồng tôi bỗng nhận ra mọi thứ đã biến mất, kể cả người tình và đồ đạc cá nhân. Chồng tôi thừa nhận đã quen người phụ nữ 30 tuổi, độc thân và là lãnh đạo doanh nghiệp nước ngoài, sau nhiều lần trò chuyện qua mạng. Dù đau lòng, tôi quyết định tha thứ cho chồng vì gia đình và con gái. Tuy nhiên, tôi cũng muốn nhắc nhở các chị em đã có gia đình hãy cẩn trọng, đừng để xảy ra sự việc như tôi. Chồng bạn đã nhận ra sai lầm và thành thực, chứng tỏ anh vẫn yêu bạn.
Kết hôn 12 năm, thời gian đủ để cảm xúc ban đầu phai nhạt, có thể dẫn đến việc chồng bạn ngoại tình do cảm giác nhàm chán. Sau sự việc này, hãy tìm cách hâm nóng tình cảm. Nếu đã quyết định tha thứ, hãy sống cho hiện tại và tương lai, đừng bận tâm về quá khứ.
Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/goi-dien-cau-cuu-vo-sau-khi-bi-gai-cuom-sach-20120411010030958.chn