Cha trói con nhỏ vào xe đẩy và ném xuống biển vì tức giận vợ đi tiệc tùng.
Ngày 123, người dân Pattaya, Thái Lan, phát hiện thi thể một đứa trẻ bị trói vào xe đẩy trôi nổi trên biển. Thuyền trưởng tàu cao tốc Songsee Sunthornchai, 28 tuổi, đã nhìn thấy vật thể lạ và gọi cảnh sát sau khi nhận ra đó là thi thể. Điều tra nhanh chóng chỉ ra nghi phạm là cha của đứa trẻ, Wael Nabil Salman Zureikat, 52 tuổi, một khách du lịch người Jordan. Ông ta đã cãi nhau với vợ tại quán bar và đưa xe em bé ra bến tàu. Zureikat đã trốn khỏi Pattaya nhưng bị bắt tại sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok khi đang cố lên máy bay về nước.
Zureikat, người đàn ông áo xanh, đã bị bắt giữ tại sân bay Bangkok và bị áp giải về Pattaya để điều tra. Tại đây, Zureikat chỉ cho cảnh sát bến tàu nơi hắn đã đẩy con trai xuống biển. Hắn đã thú nhận tội ác vào rạng sáng ngày 13, cho biết đã giết con vì giận dữ khi vợ đi chơi quán bar một mình. Hắn trói chân con vào xe đẩy rồi ném xuống biển, sau đó trở về khách sạn và hối hận về hành động của mình. Khi vợ trở về hoảng hốt vì không thấy con, Zureikat vẫn giữ im lặng. Hắn đã cố gắng rời khỏi đất nước nhưng bị giữ lại do hành vi khả nghi.





Source: https://afamily.vn/tuc-gian-vo-di-tiec-tung-cha-troi-con-nho-vao-xe-day-nem-xuong-bien-20190317220850331.chn