Chăm sóc tôi đẻ, câu nói của mẹ chồng giữa phòng bệnh khiến tôi rơi lệ vì hạnh phúc.
Hồi mới cưới, tôi lo sợ mẹ chồng sẽ ghét và soi mói tôi, đặc biệt khi bà chỉ có một mình chồng tôi để chăm sóc. Lần đầu đến nhà chồng, tôi cảm thấy ánh mắt mẹ chồng rất lạ, khiến tôi lo lắng. Chồng tôi an ủi rằng mẹ thích con gái và khi tôi về làm dâu, tôi sẽ hạnh phúc. Sau này, tôi nhận ra chồng nói đúng; mẹ chồng rất hiền lành và nhẹ nhàng. Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên sau cưới, tôi dậy sớm dọn dẹp sân vườn, nhưng mẹ chồng đã làm sạch và còn nấu ăn sáng cho tôi.
Khi thấy tôi, mẹ chồng cười và bảo tôi cứ ngủ thêm, khi nào nấu xong sẽ gọi xuống ăn sáng. Là dâu mới, tôi không thể tin vào những lời mẹ chồng nói. Mẹ còn lên tận giường gọi vợ chồng tôi xuống ăn, và trong bữa ăn, mẹ bảo chồng đưa tôi đi chơi cho vui, mọi việc nhà đã có mẹ lo. Sau này, nếu tôi khỏe thì phụ mẹ nấu nướng, còn nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi, mẹ không bao giờ phàn nàn. Mẹ chồng chăm sóc tôi tận tình, thậm chí còn hơn cả chồng. Mẹ dặn tôi đi nhẹ nhàng và nói khẽ. Có lần thấy tôi với tay lên cao, mẹ lập tức nhắc nhở và sau đó yêu cầu chồng làm một cây phơi đồ mới thấp hơn để tôi không phải với tay lên.
Khi thai được 4 tháng, tôi bị động thai và phải nằm nghỉ ngơi suốt thời gian sau đó. Mẹ chồng chăm sóc tôi hết lòng, nấu ăn và làm việc nhà, thậm chí còn pha sữa cho tôi uống mỗi tối. Ngày sinh, trong phòng có một phụ nữ trung niên nói to và bật quạt làm tôi lạnh run rẩy. Mẹ chồng tôi đã lịch sự nhờ cô ấy tắt quạt nhưng không được. Cuối cùng, mẹ chồng tự tắt, nhưng ngay sau đó cô ấy lại bật lại. Giờ con tôi đã hơn 1 tuổi, nó thích ở với bà hơn cả mẹ. Mẹ chồng tôi tức giận chỉ tay vào cô ấy và nói: “Cô cũng từng sinh đẻ, sao không thấy con gái tôi đang run rẩy?”
Cô kia thấy mẹ chồng tôi hung dữ mới chịu tắt quạt. Sau khi mắng, mẹ quay lại đắp chăn cho tôi. Hai từ "con gái" vang trong đầu, nước mắt tôi chảy ra. Mẹ tưởng tôi đau nên vừa lau nước mắt vừa lấy chai nước nóng chườm bụng cho tôi. Mấy ngày sinh con, mẹ chăm sóc tôi như mẹ ruột. Tôi cảm thấy làm dâu mẹ là phúc phần lớn. Giờ con tôi hơn 1 tuổi, nó theo bà còn hơn theo mẹ. Nhìn hai bà cháu đùa giỡn, tôi cảm thấy bình yên.



Source: https://afamily.vn/cham-toi-de-ngay-giua-phong-benh-me-chong-noi-cau-nay-khien-toi-bat-khoc-vi-hanh-phuc-20181008190630881.chn