Chấn động những vụ chồng ngoại tình, bạo hành và đổ lỗi cho vợ con.
Chị Nga, một giáo viên ở xã Tư Kỳ, Quảng Ngãi, đã phải nhập viện cấp cứu do bị chồng đánh bầm dập sau khi phát hiện chồng ngoại tình. Tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, chị được chẩn đoán chấn thương nặng vùng mặt. Sự việc xảy ra khi chị kiểm tra email và phát hiện nhiều cuộc gọi của chồng tới một phụ nữ khác. Khi gặng hỏi, chị bị chồng đánh đập đến ngất xỉu. Đây không phải là lần đầu tiên chị bị bạo hành; chị đã từng bị chồng đánh nhiều lần trước đó. Vợ chồng chị có hai con trai, nhưng chồng chị thường bỏ mặc con cái để đi qua đêm với người tình hoặc đánh bài.
Chị Nga, do công việc ở vùng cao, phải sống tại nhà bán trú cùng con nhỏ suốt tuần và chỉ về nhà vào thứ bảy. Trước đây, chị và chồng, Long, có một tình yêu đẹp, nhưng từ năm 2010, khi công việc của Long gặp khó khăn, anh đã ngoại tình và bạo hành chị. Chị Nga từng phải nhập viện vì bị chồng đánh đập. Tương tự, chị Hồ Thị N.T, 41 tuổi, ở Phú Yên, cũng chịu đựng sự không chung thủy của chồng, Võ Minh Hòa, người đã có quan hệ bất chính với một phụ nữ khác, mặc dù chị đã nhiều lần phản đối.
Chị N.T không thể chịu đựng thói ngoại tình của chồng nên đã xin ly hôn. Khi chính quyền xã mời hai vợ chồng hòa giải, chồng chị đã nhốt và đánh đập chị bằng đoạn tre dài 1 mét, khiến chị phải nhập viện với nhiều vết thương và vỡ xương bánh chè. Các cơ quan chức năng đang xem xét khởi tố vụ án. Đồng thời, chồng cũ của chị N.P.T, 33 tuổi, sau khi công khai mối quan hệ với người thứ ba, đã bôi nhọ danh dự vợ. Để lấy lại danh dự cho mình và các con, chị N.P.T đã chia sẻ sự thật về cuộc hôn nhân 10 năm của họ trên trang cá nhân.
Sau khi ly dị, hai người đã sống chung trở lại nhưng chưa kịp đăng ký kết hôn vào năm 2012. Khi chị mang bầu, chồng chị ngoại tình và sau khi chị sinh được 5 ngày, anh thừa nhận tình cảm với người thứ ba. Thái độ của chồng bắt đầu thay đổi. Chị vừa sinh con, sức khỏe yếu và phải chăm sóc con, nhưng vẫn sốc trước tin chồng ngoại tình. Sau đó, anh công khai mối quan hệ với người thứ ba trên mạng xã hội, làm thơ bôi nhọ danh dự chị và xúc phạm chị. Bị dồn đến bước đường cùng, chị quyết định lên tiếng phơi bày sự thật, chỉ thương con gái mới sinh chưa được gặp bố đủ lâu.
Chị N.P.T chia sẻ rằng chồng chị đã rời bỏ mẹ con chị mà không quan tâm đến vợ con. Ngay cả khi chị đi khai sinh cho con gái, chồng cũng không thèm xuất hiện, khiến chị phải để con mang họ mẹ. Chuyên gia tâm lý Vũ Ánh Tuyết cho biết tình trạng chồng ngoại tình ngày càng phổ biến, phần lớn do tính gia trưởng và ích kỷ của nam giới. Có hai loại chồng ngoại tình: một nhóm lén lút và muốn giữ gia đình, nhóm còn lại công khai và sẵn sàng ly hôn nếu vợ phản ứng. Hãy lên tiếng và không chịu đựng!
Theo chuyên gia tâm lý Vũ Ánh Tuyết, nhiều phụ nữ dù phải chịu đựng đau khổ trong hôn nhân nhưng vẫn không dám ly hôn, vì họ coi hôn nhân là thiết yếu. Họ thường dễ tha thứ cho sự phản bội và có xu hướng muốn níu kéo. Sự phụ thuộc vào gia đình và nỗi lo cho con cái khiến họ ngần ngại trong quyết định, dẫn đến việc chồng ngoại tình vẫn tiếp tục xảy ra.


Source: https://afamily.vn/xa-hoi/xon-xao-nhung-vu-chong-ngoai-tinh-roi-hanh-hung-vu-va-cho-vo-con-2014103103251407.chn